Đến nội dung chính

Chương 3

admin 490 Chữ Cài Đặt

Z9 là tên do cha nuôi đặt sau khi nhận nuôi từ cô nhi viện, mỗi một sát thủ trong tổ chức đều được đặt tên theo mẫu “chữ cái + số”.

Khi còn ở cô nhi viện, Z9 tên Thẩm Chi Chi, đến năm 10 tuổi được nhận nuôi, ngay khoảnh khắc cô nắm tay người đàn ông đặt chân ra khỏi cổng cô nhi viện, cái tên Thẩm Chi Chi cũng dần đi vào quên lãng.

Cô không biết cha mẹ mình là ai, cũng không nhớ mình sống ở cô nhi viện từ khi nào, càng không rõ ý nghĩa mình tồn tại trên đời này là gì.

Cô nhi viện có quá nhiều đứa trẻ giống cô, thế nên tình yêu của sơ không đủ để san sớt đến từng đứa trẻ, đối với cô, tình thương là một thứ gì đó vô cùng mong manh.

Sau khi đến nhà họ Hạ, tình thương càng trở nên lạ lẫm.

Cô và những đứa trẻ khác được huấn luyện khắc khe, yêu cầu của cha nuôi đối với mỗi người luôn cực cao. Những đứa không đạt yêu cầu đều sẽ bị trả lại cô nhi viện, thậm chí còn chẳng sống sót nổi.
Cha nuôi có một đứa con trai tên Hạ Lan Đình, lớn hơn cô 3 tuổi. Khác với cha nuôi, Hạ Lan Đình đối xử với cô rất dịu dàng.

Hắn cho cô kẹo mỗi khi cô khóc, thoa thuốc cho cô mỗi khi bị thương, sau mỗi buổi tập huấn như địa ngục, khoảng thời gian ở cùng Hạ Lan Đình giống như tiên cảnh, mà hắn không khác gì thiên sứ.

Một cô bé lớn lên trong ghẻ lạnh lần đầu tiên cảm nhận được hơi ấm của tình thương. Cuộc đời vốn ngỡ tăm tối lại bừng sáng vì một nụ cười, một ánh mắt, một cử chỉ của một người.

Hạ Lan Đình là người kế nhiệm Hạ Hồng Lãm, là người đứng đầu tổ chức sát thủ trong tương lai.

Chính Hạ Hồng Lãm đã dạy những cỗ máy giết người khắc ghi thật kỹ một điều: Hạ Lan Đình chính là chủ nhân của họ, là luật bất thành văn, là đối tượng mà họ phải phụng sự cả đời.
Sau khi cha nuôi mất, Hạ Lan Đình thành công kế nhiệm tiếp quản tổ chức.

Z9 trở thành sát thủ trung thành nhất của hắn, là tai mắt giúp hắn quản lý hàng trăm sát thủ dưới trướng.

Cô yêu hắn còn hơn cả bản thân, sẵn sàng dâng hiến mọi thứ cho hắn.

Một đứa trẻ quanh năm sống trên vùng băng tuyết, lần đầu cảm nhận được hơi ấm của mặt trời, cho nên dễ dàng thèm khát, bất chấp đâm đầu như loài hướng dương.

Bên ngoài vẻ ngoài lạnh lùng tiêu chuẩn của sát thủ là một trái tim nóng ấm luôn khao khát được yêu, dễ dàng thoả mãn chỉ với chút ân huệ nhỏ nhoi.