Đến nội dung chính

Chương 34

admin 822 Chữ Cài Đặt

Suốt cả buổi sáng, Inia đều ôm chặt Sở Vọng không chịu buông tay. Chỉ cần thiếu niên có ý định đặt cô bé xuống, bé con sẽ dùng đôi mắt to ngấn lệ tủi thân nhìn cậu, khiến người ta nhìn mà đau lòng. Đương nhiên Sở Vọng không nỡ để cô bé buồn như vậy, cậu dỗ dành bé con mãi đến trưa mới khá hơn một chút.

Bọn trẻ cũng rất đau lòng, lần lượt tìm nguyên nhân.

“Có phải bé con bị côn trùng cắn không?”

“Cũng có thể là gặp ác mộng.”

“Hoặc là đói, bị bệnh, bị lạnh?”

“Bé con thích anh Sở nhất, có phải gần đây anh Sở ra ngoài quá nhiều, không ở bên bé nhiều không?”

Ánh mắt mọi người không khỏi hướng về trụ cột của cả nhà.

Sở Vọng vừa bận dỗ trẻ vừa phải chịu đựng ánh mắt của các em: “…”

Nhất định là tên đáng ghét trong mơ kia!

Đầu tiên là khiến bé con bị lạnh, giờ lại còn làm cô bé khóc. Nếu một ngày nào đó có thể gặp mặt, cậu nhất định phải tính sổ đàng hoàng với tên này.
Xem ra “con dao găm” của cậu vẫn phải được mài thêm nữa.

Trước khi đi ngủ vào buổi tối, Sở Vọng ôm bé con trong lòng, nghiêm túc thương lượng với cô bé: “Nia, có thể đừng mơ thấy tên xấu xa kia nữa được không? Chúng ta phải tránh xa những kẻ xấu, ai bắt nạt em đều là người xấu.”

Inia ngây thơ nhìn cậu, cô bé chớp chớp mắt.

“Ư… xấu?” Cô bé mới bắt đầu học một số từ đơn, dưới ánh mắt khích lệ của Sở Vọng, bé con tự do ghép mấy từ mà mình biết, giọng nói vừa non nớt vừa trong trẻo: “Anh, xấu.”

Sở Vọng: “…”

Không phải như vậy mà, bé con!!!

Mặc dù cách làm tối nay có hơi tự tổn đến tám nghìn, nhưng nếu thiếu niên biết được quyền hạn của “Biển” đã bị Inia thu hồi, có lẽ cậu sẽ vui hơn đôi chút.

Bởi vì tuổi còn quá nhỏ, liên kết tinh thần của Inia đang ở trạng thái mở, nên bất kỳ ai cũng có thể kết nối.
Thế nhưng hôm nay bé con khóc vì không vui trong giấc mơ, cô bé không muốn đến một nơi không có anh chị. Chính sự kháng cự nhỏ bé mang tính bản năng này đã khiến sức mạnh của cô bé vô tình đóng quyền hạn triệu gọi của Biển lại.

Nếu Biển muốn rời khỏi “căn phòng tối” nhỏ bé ấy, y buộc phải chờ Inia thả mình ra. Nhưng vấn đề là bé con còn quá nhỏ, cô bé hoàn toàn không biết cách kiểm soát sức mạnh của mình.

Nếu may mắn, đúng lúc tinh thần của bé con lại đói, chỉ cần cô bé mơ hồ nhớ đến hương vị kem, thậm chí nghĩ đến việc chơi đồ chơi trong thế giới của Biển trong khoảnh khắc, thì sự không kháng cự mơ hồ và ý nghĩ muốn có ấy đều có thể mở ra liên lạc hai chiều với Biển một lần nữa.

Nếu không may thì sẽ rất tệ… có mấy người còn nhớ được giấc mơ của mình khi còn là trẻ sơ sinh chứ? E rằng muốn liên lạc được với Inia một lần nữa phải đợi đến khi cô bé lớn lên, học được cách kiểm soát sức mạnh, lúc đó mới có thể phát hiện trong đầu mình vẫn còn một liên kết tinh thần đã bị lãng quên.
Thực ra khả năng đầu tiên vẫn khá lớn, bởi vì tháng này sắp kết thúc, bé con đã hấp thụ hết sức mạnh của Biển, lại sắp bắt đầu một vòng hấp thụ dinh dưỡng mới.

Ngay trong buổi tối then chốt này, sau hai tháng chờ đợi, cuối cùng Đại công tước ma cà rồng Drester cũng thành công kết nối với bé con, đưa cô bé vào thế giới của mình.

…

Hai tháng trước, em bé ăn no ở chỗ ma cà rồng thì không có chút lương tâm nào mà lau miệng rồi bỏ đi. Cô bé không biết trong khoảng thời gian này Drester đã phải trải qua những ngày dài đằng đẵng như thế nào.

Liên kết tinh thần giữa Inia và boss là sức mạnh đặc biệt chỉ thuộc về thế giới của cô bé, toàn bộ hệ thống này hoàn toàn xa lạ với Drester. Nhưng chuyện này cũng chẳng có gì khó, cả đời Drester luôn theo đuổi những sức mạnh càng mạnh mẽ hơn, nếu một hệ thống mới đã xuất hiện thì cứ tiếp tục học tập và nghiên cứu là được.

Điều khiến y đứng ngồi không yên là y hoàn toàn không biết gì về những chuyện liên quan đến Inia. Lỡ như vì tiến độ của y quá chậm, một ngày nào đó liên kết này biến mất thì sao?