Sau khi xuyên sách, Tiêu Yến Phi mới phát hiện mình đã xuyên vào một cuốn truyện có cốt truyện cẩu huyết đến mức khó tin.
Nguyên chủ vừa sinh ra đã bị người ta tráo đổi, từ đó đánh mất thân phận vốn có, còn vô tình đổi luôn vị trí đích nữ và thứ nữ với nữ chính.
Đáng thương hơn là kẻ đứng sau vụ tráo đổi ấy lại chính là sinh mẫu của nàng.
Dưới sự “dạy dỗ tận tình” của vị di nương kia, nguyên chủ chẳng những không biết sự thật, mà còn thật lòng xem bà ta là mẫu thân ruột, cam tâm tình nguyện trở thành thanh đao trong tay bà ta.
Nữ chính muốn gì, nàng đi giành.
Nữ chính gặp chuyện, nàng xông lên.
Nữ chính cần người chắn trước mặt, nàng lập tức lao vào.
Cứ thế, nguyên chủ hết lần này đến lần khác xông pha lửa đạn vì nữ chính, cuối cùng bị lợi dụng đến chẳng còn gì.
Mà nữ chính trọng sinh thì sao?
Nàng ta chiếm lấy thân phận vốn thuộc về nguyên chủ, giẫm lên máu và nước mắt của nàng để sống cuộc đời vốn nên thuộc về nàng.
Sau đó, nàng ta còn cùng Hoàng trưởng tử viết nên một chuyện tình “đẹp đẽ” đến mức khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười.
Nào là yêu đương.
Nào là hiểu lầm.
Nào là ngược tâm.
Nào là vợ yêu mang bầu bỏ chạy!
Tiêu Yến Phi đọc đến đây chỉ muốn hỏi một câu:
“Các người không thấy mệt à?”
Nhưng chưa kịp xé nát kịch bản, nàng đã tình cờ gặp được Thế tử Vệ Quốc Công.
Tiêu Yến Phi vốn còn đang cảm thấy thân phận của mình đã đủ thê thảm.
Ai ngờ sau khi quen biết hắn, nàng mới phát hiện thân phận của hắn còn éo le hơn nàng.
Tiêu Yến Phi: “…”
Mệt mỏi.
Thật sự rất mệt mỏi.
Một người thì bị tráo đổi thân phận, bị người thân lợi dụng.
Một người thì mang trong mình đủ loại bí mật, từ nhỏ đã sống giữa một đống âm mưu.
Đã vậy, phía sau còn có cả đám người đang ngày ngày ra sức diễn một vở kịch cẩu huyết không hồi kết.
Tiêu Yến Phi im lặng hồi lâu.
Sau đó, nàng xắn tay áo.
Vậy thì nàng sẽ tự tay xé nát toàn bộ cốt truyện, lật tung từng lớp giả dối, kéo hết những kẻ đứng sau màn ra ánh sáng.
Tiêu Yến Phi: “Đã diễn đủ chưa?”
“Diễn đủ rồi thì đến lượt ta.”




![[Mạt Thế] Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Ngày Ngày Làm Nũng Với Anh Trai Nuôi Đỉnh Cấp](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/mat-the-xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-ngay-ngay-lam-nung-voi-anh-trai-nuoi-dinh-cap-200x300.jpg)
Bình Luận (0)