Đến nội dung chính

Chương 3: Vô dụng

admin 713 Chữ Cài Đặt

Trúc Anh học ngành y được hai năm thì đăng ký học thêm văn bằng hai ngành quản trị kinh doanh. Vì nhà cô có hệ thống bệnh viện trải dài trên toàn quốc. Mong muốn của cha cô là sau này cô sẽ về phụ giúp việc kinh doanh của gia đình. Thế nhưng, khi cô cầm hai tấm bằng loại ưu trở về nước. Cô lại một lần nữa sa vào lưới tình.

Sau sáu năm ngao du ở nước ngoài. Lúc Trúc Anh trở về thì Thảo Nhi đã phát triển xưởng may nhỏ xíu của mẹ cô trở thành một công ty tầm trung. Với khả năng nói tiếng anh lưu loát. Lại có cả IQ và EQ khá cao. Thảo Nhi đã đem về cho mẹ mình được những hợp đồng ở cả trong nước và ngoài nước.

Thảo Nhi là người có tham vọng. Em cũng rất yêu Gia Hân. Mà Gia Hân thì đúng thật là một cô gái quá đỗi kém cỏi. Không tài, không sắc lại rất háo thắng. Vì vậy mà cha mẹ Gia Hân luôn ưu ái An Nhiên hơn. Gia Hân không cam tâm với điều đó nên lúc nào cũng đến khóc lóc, than vãn với Thảo Nhi khiến Thảo Nhi càng cố gắng nhiều hơn để bảo vệ người yêu của mình. Em cho Gia Hân vào công ty của mình làm việc. Với bản tính thích thể hiện mình, Gia Hân đã năn nỉ Thảo Nhi cho mình được đi cùng em trong những lần gặp các đối tác làm ăn lớn. Trong một lần Thảo Nhi đi công tác. Gia Hân đã tự ý ký vào một bản hợp đồng lớn với bên đối tác. Đến khi về thì Thảo Nhi mới phát hiện ra hợp đồng này vô cùng khó nhằn. Vừa yêu cầu chất lượng hàng hóa cao lại khắt khe về thời gian. Với một công ty tầm trung như của em thì khó mà hoàn thành được.
Nhưng đây là hợp đồng đầu tiên mà Gia Hân đặt bút ký. Nên Thảo Nhi muốn cố gắng hoàn thành tốt để có cái khoe với cha mẹ mình và cả cha mẹ của Gia Hân nữa. Vốn dĩ gia đình hai bên đều không ủng hộ tình yêu của hai người. Nên Thảo Nhi đã dốc hết nguồn lực vào chuyến làm ăn này. Em thức cả đêm để trực tiếp xuống phân xưởng sản xuất. Nhưng sắp tới thời hạn rồi vẫn chưa xong một nửa lô hàng. Mà chất lượng sản phẩm còn bị lỗi rất nhiều. Bên đối tác không chịu gia hạn thêm, họ yêu cầu nếu không kịp thời hạn là phải bồi thường hợp đồng. Vì thế mà công ty của Thảo Nhi lại rơi vào khó khăn.

Trúc Anh trở về, cũng nghe qua về tình hình của nhà Thảo Nhi. Nghe nói chỉ còn nửa tháng nữa là phải giao hàng. Thảo Nhi đã hạ mình năn nỉ nhưng bên đó có vẻ đã cố tình gài hợp đồng ngay từ đầu.
Trúc Anh nghĩ không phải việc của mình nên không có ý định can dự. Nhưng trong đầu vẫn hay nghĩ về việc của em. Nghe nói để có vốn duy trì việc sản xuất. Thảo Nhi đã cắm cả sổ đỏ của gia đình. Cô thấy rất đáng đời khi Thảo Nhi lại vì gái mà làm tan hoang cả sự nghiệp.

Tối hôm đó, An Nhiên hẹn Trúc Anh đi tới quầy bar uống rượu. Tuy không hợp với Gia Hân nhưng Trúc Anh lại rất hợp với An Nhiên thậm chí là ngưỡng mộ nghị lực của chị ấy. An Nhiên hơn cô hai tuổi và chị ấy cũng dành được học bổng sau khi chị ấy học xong cấp ba giống cô. Cô và chị ấy cùng học trong một trường y. Học xong, chị ấy ở lại bên đấy làm bác sĩ thực tập hai năm rồi về nước cùng ngày với cô. Hai người vẫn hay đi bar uống rượu cùng với nhau. An Nhiên cũng biết tình cảm của Trúc Anh dành cho Thảo Nhi. Lần này hẹn Trúc Anh ra ngoài uống rượu cũng là vì đứa em vô dụng của mình.