[Thượng tướng Đế quốc mắc chứng chán ăn kiêm cuồng nhan sắc vs Tiểu mỹ nhân hung tàn kiêm trù thần hoang dã.]
Sống ở một thế giới phế thổ cằn cỗi, hoang tàn đến mức một ngọn cỏ cũng chẳng thể mọc nổi, nguyện vọng lớn nhất của Ngu Tân đơn giản chỉ là bữa nào cũng được ăn no.
Thế nhưng, là một thành viên đội tìm kiếm quanh năm hoạt động ngoài tự nhiên, những nơi anh đặt chân đến đều có chỉ số ô nhiễm cực cao, rải rác khắp nơi là những loài thực vật đột biến kỳ dị và lũ động vật biến dị vô cùng tàn bạo.
“Có bột mới gột nên hồ”, dẫu Ngu Tân có dắt lưng đầy mình kỹ năng sinh tồn, anh vẫn cứ phải chịu cảnh bữa đói bữa no.
Cho đến một ngày nọ, Ngu Tân xuyên không, trở thành vị “thiếu gia rởm” thời tinh tế bị cả mạng lưới chán ghét.
Vị thiếu gia rởm này phải tham gia một chương trình tạp kỹ sinh tồn nơi hoang dã. Các khách mời sẽ bị thả xuống một hành tinh nguyên sinh chưa được khai phá, bị tước bỏ mọi sản phẩm công nghệ, chỉ được giữ lại công cụ sinh tồn cơ bản và vũ khí thô sơ.
Hơn nữa, KHÔNG – HỀ – CÓ – ĐỒ – ĂN.
Ngày đầu tiên xuyên tới đây, Ngu Tân nhìn môi trường tự nhiên giống hệt Trái Đất, đất đai màu mỡ, thảm thực vật rậm rạp, thỉnh thoảng bay ngang qua một con chim cũng béo múp míp.
Ngu Tân: Cảm tạ món quà của mẹ thiên nhiên!
—
“Đại Mạo Hiểm Nơi Hoang Dã” là một chương trình tạp kỹ cực kỳ ăn khách của Liên bang, nổi tiếng khắp tinh tế bởi độ chịu chơi và dám chơi.
Khán giả xưa nay vẫn luôn thích thú ngắm nhìn dáng vẻ chật vật sinh tồn của những đại minh tinh vốn ngày thường lộng lẫy xa hoa, huống hồ gì mùa này lại còn có sự góp mặt của đứa con nuôi rởm nhà họ Ngu – một kẻ vô dụng, lười biếng, tay chân lóng ngóng.
Ngày đầu tiên phát sóng, cư dân mạng đã chầu chực sẵn trước màn hình livestream từ sớm, chỉ chực chờ xem vị thiếu gia rởm này bẽ mặt.
Thế nhưng…
Ngày livestream thứ nhất, Ngu Tân bắt được cá, tóm được tôm sông.
Ngày livestream thứ hai, Ngu Tân làm món thỏ nướng mật ong thơm nức mũi.
Ngày livestream thứ ba, Ngu Tân thế mà lại săn được hẳn một con cừu béo mập nguyên vẹn!
Bảo là tiểu thiếu gia vô dụng cơ mà, lừa đảo à!
Hơn nữa, tại sao những món anh làm trông lại ngon mắt đến thế!
Sau kỳ livestream đầu tiên, Ngu Tân nổi rần rần khắp mạng tinh tế.
#Tại_sao_vẫn_chưa_phát_minh_ra_thiết_bị_đầu_cuối_ngửi_được_mùi_cơ_chứ_á_á_á
#Mẹ_hỏi_tại_sao_tôi_lại_chảy_nước_miếng_khi_xem_show_sinh_tồn
—
Thượng tướng Liên bang Quý Dật Hành anh minh thần võ, bách chiến bách thắng, là chiến thần được cả tinh tế công nhận. Thế nhưng bao năm qua, anh luôn phải chịu đựng sự hành hạ của hội chứng rối loạn lo âu sau chiến tranh, biểu hiện cụ thể là ngủ nông, dễ giật mình, và mắc chứng chán ăn cực kỳ nghiêm trọng.
Người xưa nay chỉ biết dựa vào dịch dinh dưỡng để duy trì sự sống như anh, trong một lần tình cờ xem show livestream sinh tồn nọ, lại lần đầu tiên nảy sinh ham muốn ăn uống mãnh liệt.
Thanh niên trong ống kính thành thạo sơ chế tôm sông rồi đặt lên bếp lửa nướng. Những ngón tay trắng trẻo mềm mại thoăn thoắt qua lại, rắc thêm chút hành lá xanh mướt.
Trông vô cùng… ngon miệng lại vừa ngon mắt.
Thượng tướng Quý âm thầm sai người nhét mình vào chương trình, che giấu thân phận để đến bên cạnh vị tiểu trù thần kia.
Giữa lúc cả mạng tinh tế đều mơ mộng được kết hôn với Ngu Tân, Thượng tướng Quý nhìn cục cưng đã bị mình lừa về nhà từ đời nào, khẽ mỉm cười thâm tàng bất lộ.
![[Ẩm Thực] Tôi Nổi Tiếng Khắp Tinh Tế Nhờ Livestream Nơi Hoang Dã](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/am-thuc-toi-noi-tieng-khap-tinh-te-nho-livestream-noi-hoang-da-200x300.jpg)




Bình Luận (0)