Đến nội dung chính

Chương 6

admin 655 Chữ Cài Đặt

Vân Thư im lặng vài giây, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm vô cùng bất an.

Khoảng cách từ cô đến cái kết “thân bại danh liệt” trong giấc mơ…

Hình như lại gần thêm một bước rồi.

…

Vân Thư nằm bẹp trên ghế, dáng vẻ chẳng khác nào người đã nhìn thấu hồng trần, hoàn toàn không còn thiết tha gì với cuộc đời, cô uể oải hỏi Khương Nam: “Chuyện này thật sự không cần can thiệp à? Hay là ít nhất cũng phải khống chế tình hình một chút chứ?”

Khương Nam vừa cúi đầu lướt điện thoại vừa lắc đầu, chẳng buồn ngẩng lên: “Không cần đâu. Fan nhà mình vẫn khá lý trí mà, trước đây cũng từng xảy ra mấy chuyện tương tự rồi, không có gì nghiêm trọng.”

Nghe cô ấy nói vậy, Vân Thư cũng chợt nhớ ra, hình như đúng là trước giờ fan của cô vẫn luôn khá bình tĩnh, còn lần này sở dĩ cô căng thẳng như vậy có lẽ chỉ vì bản thân đã quá nhạy cảm với cái tên An Nhiên mà thôi.
Cô thở dài, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong khi giọng Khương Nam vẫn đều đều vang lên bên cạnh: “Hơn nữa, chương trình này có nhịp quay khá nhanh, tập đầu chỉ ghi hình hai ngày một đêm, dự kiến khoảng mười ngày sau đã có thể lên sóng. Có chút nhiệt độ từ trước cũng chẳng phải chuyện xấu, tôi đoán bên tổ chương trình lúc này còn đang âm thầm vui mừng ấy chứ, vừa hay có sẵn một đề tài để làm điểm nhấn cho chương trình.”

Nói thế cũng không phải không có lý.

Vân Thư suy nghĩ một lúc, cuối cùng cảm thấy có lẽ đúng là mình đã phản ứng thái quá. Cô thử thả lỏng đầu óc, nhắm mắt lại, quyết định tạm thời không nghĩ đến chuyện này nữa.

Chỉ là đêm qua ngủ không đủ giấc, cơn buồn ngủ vốn đã bị cô cố gắng đè xuống lập tức ùa tới như thủy triều, chẳng bao lâu sau, Vân Thư đã ngủ quên giữa tiếng xe chạy đều đều và những rung lắc khe khẽ.
Buổi chiều hôm đó, lịch trình hoạt động diễn ra khá thuận lợi. Đến tối về nhà, vì trong lòng vẫn còn vướng bận đủ thứ nên Vân Thư chẳng có tâm trạng ăn uống, chỉ qua loa làm một phần salad rồi đi rửa mặt đánh răng, sau đó chui thẳng vào chăn ngủ.

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, trợ lý Tiểu Nghiên đã theo lời Khương Nam, cố tình đến sớm hơn nửa tiếng để kiểm tra lại tình hình trong nhà Vân Thư.

Dù chương trình thực tế vốn đề cao sự chân thật, nhưng nói cho cùng cũng chẳng có nghệ sĩ nào muốn đem toàn bộ cuộc sống riêng tư của mình phơi bày trước ống kính. Những thứ không cần thiết vẫn phải được dọn dẹp, sắp xếp lại một chút, coi như tô điểm cho đẹp mắt, chuyện này cũng hoàn toàn dễ hiểu.

May mà Vân Thư sống một mình nên trong nhà chẳng có quá nhiều thứ cần phải thu dọn. Tiểu Nghiên đi một vòng quanh phòng, xác nhận không có vấn đề gì, sau đó chẳng còn việc gì làm, đành ngồi xuống sofa lướt điện thoại giết thời gian.
Đúng sáu giờ rưỡi sáng, người của tổ chương trình gõ cửa.

Vân Thư lúc này vẫn còn đang say ngủ, nghe tiếng động mới khó khăn lắm bò ra khỏi giường, mái tóc dài rối tung, trên mặt còn nguyên vẻ ngái ngủ. Cô lảo đảo đi tới trước máy quay, miễn cưỡng nở một nụ cười rồi chào hỏi mọi người.

Anh quay phim vừa sáng sớm đã bị một màn nhan sắc đập thẳng vào mặt, nhất thời có cảm giác hô hấp cũng ngừng mất một nhịp.