Đến nội dung chính

Chương 45

admin 509 Chữ Cài Đặt

Hôm nọ, hai mẹ con còn thì thầm to nhỏ, bàn nhau nửa tháng nữa lên bách hóa tổng hợp trung tâm lượn lờ dòm ngó. Nghe cô nhân viên bán hàng quen mồm rỉ tai, sắp tới có đợt vải mới cập bến. Họ cố tình ém phiếu vải lại chờ dịp đó, săn lùng xem có xấp vải nào đẹp mắt không.

Hai mẹ con còn ôm mộng, hễ vớ được xấp vải đẹp, sẽ mua dư dả một tí về may ba bộ y chang nhau. Bà nội, mẹ và Gia Gia mỗi người một bộ. Cả nhà diện đồ đôi bước ra đường, thiên hạ nhìn vào ai mà chẳng xuýt xoa, chắc chắn là đẹp hết nước chấm.

Nếu Kiều Gia Gia mà thấu hiểu được ý đồ táo bạo của bà và mẹ, chắc chắn sẽ phải giơ ngón tay cái thán phục tư tưởng vượt thời đại của hai người, thời này mà đã biết chơi trò diện đồ gia đình rồi cơ đấy.

Nhưng lúc này, cô nàng vẫn đang bị bà nội và mẹ quay như chong chóng thử đồ. Hai mẹ con cứ phân vân không biết chọn bộ yếm caro đỏ hay xanh cho hợp, chọn đi chọn lại hồi lâu, cuối cùng chốt: bắt Gia Gia thay cả hai bộ ra xem thử.
Kiều Gia Gia vốn đã có nhan sắc chim sa cá lặn, giờ khoác lên bộ nào cũng vừa in, đẹp ngây ngất. Dáng vẻ xinh đẹp tinh khôi hệt như búp bê bước ra từ tờ họa báo.

Cuối cùng, Kiều Trúc Phương và Hà Anh Anh quyết định chọn bộ caro màu đỏ. Bộ xanh hôm qua diện ra đường phơi nắng rồi, bộ đỏ vẫn chưa được sủng ái, hơn nữa màu đỏ lại rực rỡ, khoác lên người trong ngày thôi nôi thì chuẩn bài.

Dù Kiều Gia Gia lẫm chẫm bước đi vững vàng, nhưng cả nhà cưng như trứng mỏng. Phần lớn thời gian cô đều được ẵm bồng trên tay, nhất là ông cha Kiều Hòa Bình, ngày nào tan tầm về cũng xúm xít bồng bế, còn kiệu trên vai chơi trò cưỡi ngựa, chiều chuộng vô độ.

Vừa diện bộ váy mới toanh lên người Kiều Gia Gia, Kiều Trúc Phương và Hà Anh Anh cứ bước tới bước lui là lại nắm chặt tay cô, sợ lóng ngóng trượt chân ngã sấp mặt.
Giữa trưa, hai cha con Kiều Thu Sinh và Kiều Hòa Bình hì hục dọn ra một mâm cỗ ê hề món ngon. Ba mặn ba nhạt, mâm cỗ hoành tráng cỡ này thời bấy giờ thì đúng là thuộc hàng cực phẩm, khối nhà ăn Tết cũng chẳng mơ tới sự sung túc như vậy.

Vợ chồng ông ngoại Hà đến khá sớm. Vừa bước chân tới nơi, đập vào mắt là cảnh tượng hai cha con Kiều Thu Sinh và Kiều Hòa Bình, những người đàn ông lực điền cường tráng, đang xắn tay áo hì hục xào nấu trong bếp, khiến hai người vô cùng kinh ngạc.