Kiều Gia Gia nằm gọn trong chiếc nôi tre, nghe được đoạn đối thoại với lượng thông tin khổng lồ. Ông nội cô là người ở rể? Haiz, làm một đứa trẻ mới một tuổi, những hiểu biết của cô về hoàn cảnh gia đình hiện tại quả thực quá sức hạn hẹp. Suy cho cùng, chẳng có người lớn nào rảnh rỗi sinh nông nổi, cặn kẽ giải thích tình hình gia đạo cho một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch nghe cả.
Nhưng ông nội ở rể thì sao, cô là con gái thì sao, mấy chuyện đó liên quan quái gì đến cái gã này? Ơ hay, cô là con gái thì ăn hết gạo nhà ông ta chắc, mà thân làm người ngoài cứ lải nhải cắn bừa trước mặt? Chẳng qua vì hiện giờ cô mới một tuổi thôi, nếu không cô đã nhảy xổ lên xỉ vả cho ông ta tắt điện rồi. Trình độ cãi vã của cô trước nay chưa từng biết thua là gì.
Chưa kịp để Kiều Gia Gia nguôi cơn tức, cô lại nghe ông nội đanh giọng vỗ mặt: “Nhà chúng tôi dù đẻ con trai hay con gái, có kén rể hay không thì chắc chắn vẫn sống sướng hơn cái nhà có con trai như ông.
Bọn tôi không cần phải học theo cái thói nhà ông, vì một đứa con trai mà thỉnh thoảng lại vác mặt đi bòn rút bóc lột máu mủ của đứa con gái đã gả chồng. Lấy máu thịt của nó để cúng cho thằng quý tử, không hành hạ cho gia đình con gái tan nát thì ông chưa cam lòng. Ai biết chuyện thì bảo nhà ông đẻ được con trai, kẻ không biết lại tưởng nhà ông rặn ra một bầy đỉa đói hút máu, chuyên bám váy chị gái ruột hút máu để lớn khôn cơ đấy.”
Kiều Thu Sinh trước nay chưa từng là kẻ hiền lành dễ bắt nạt. Lúc này, đứng trước mặt thầy Hồ, ông chửi thẳng thừng không kiêng dè, chẳng có mảy may ý định nuốt cục tức vào bụng.
Dù Kiều Thu Sinh có độc mồm độc miệng, nhưng cái sự xéo xắt ấy cũng phải tùy người. Gặp người đàng hoàng thì nói lời tử tế, gặp kẻ vô lại thì khắc nghiệt một chút. Giờ đây ông cũng chỉ đang ăn miếng trả miếng mà thôi.
Bị móc mỉa sâu cay đến thế, thầy Hồ tức sôi máu nhưng lại cạn lời, chẳng biết phản đòn thế nào cho ngầu. Đánh thì ông ta có cho kẹo cũng không dám. Cả xưởng này ai chẳng biết Kiều Thu Sinh lợi hại thế nào? Trước đây ông từng tóm sống một tên gián điệp ôm súng định bỏ trốn cơ mà. Hoặc nói thẳng ra, thân làm thợ nguội bậc tám mà tay không có sức thì lấy đâu ra bản lĩnh ấy? Sức mạnh kinh hồn bạt vía luôn. Dám động tay động chân với Kiều Thu Sinh, ông ta chỉ có nước ăn đòn nhừ tử.