Sau này khi cháu gái ra đời, ngay từ lúc lọt lòng đã khác hẳn những đứa trẻ mới sinh nhà người ta. Khuôn mặt con bé hồng hào, ngày qua ngày lại càng thêm thanh tú. Làn da trắng hồng, mơn mởn đến mức muốn cắn cho một cái. Ngũ quan cực kỳ sắc sảo: mắt to, mũi cao, đuôi mắt còn có một nốt ruồi nhỏ xinh xắn.
Tuy hiện tại mới một tuổi, hai má vẫn còn phúng phính mỡ trẻ con, chưa rõ hình dáng khuôn mặt, nhưng Kiều Trúc Phương dám khẳng định, sau này con bé lớn lên chắc chắn sẽ có gương mặt trái xoan giống mẹ. Tuyệt đối là một đại mỹ nhân không trượt đi đâu được.
Vốn dĩ Kiều Trúc Phương đã vô cùng yêu quý cô con dâu xinh đẹp, nay cháu gái ra đời, bà càng cưng chiều con dâu như con gái ruột.
Chồng, con dâu và cháu gái, ai nấy đều có ngoại hình mát mắt. Kiều Trúc Phương cảm thấy chuỗi ngày này càng trôi qua càng có ý nghĩa. Mỗi ngày ở nhà giúp chăm cháu, bà đều cảm thấy vui vẻ ngập tràn.
Nằm gọn trong vòng tay bà nội nghe những lời vuốt ve này, mặt Kiều Gia Gia có hơi ửng đỏ. Cô cảm thấy xấu hổ.
Rõ ràng chỉ là lẫm chẫm tập đi thôi, mà qua miệng bà nội, cứ như cô vừa lập nên thành tựu động trời, được khen ngợi tới mức trên trời dưới đất không ai sánh bằng.
Từ lúc chào đời đến nay, cô đã được khen không biết bao nhiêu lần. Thậm chí chỉ cần ngoan ngoãn uống sữa, ngoan ngoãn ngủ thôi cũng nhận được vô vàn lời khen từ bà và cả nhà. Kiều Gia Gia thấu hiểu trọn vẹn cảm giác được coi là “bảo bối trong lòng bàn tay”. Cảm giác được mọi người yêu thương như thế này thực sự rất tuyệt.
Với Kiều Gia Gia, đây chính là thu hoạch lớn nhất khi được sống lại một đời.
Dựa trên những kiến thức học được từ kiếp trước, cô có thể lường trước rằng thời đại này sẽ vô cùng gian khổ. Nhưng Kiều Gia Gia không sợ! Cô sợ nhất là cảnh cô độc một mình, không có lấy một người thân. Cuộc sống như thế, cô đã nếm trải hơn hai mươi năm ở kiếp trước, cô tuyệt đối không muốn trải qua lần nữa!
Có được một gia đình êm ấm, thứ tình cảm mà cô từng hằng mơ ước, thậm chí tưởng như chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng, cô sẵn sàng từ bỏ không chút lưu luyến cuộc sống tiện nghi, thoải mái của thế kỷ 21. Giờ phút này, dù có cho cơ hội quay về, cô cũng sẽ dứt khoát từ chối.
Đối với một đứa trẻ mồ côi như cô, chẳng có gì cám dỗ hơn tình yêu thương của người thân.
Kiếp trước cô đã tận hưởng một cuộc sống đủ đầy. Dù là trẻ mồ côi, nhưng nhờ sự nỗ lực không ngừng, cô liên tục nhảy cóc các lớp, thi đỗ vào ngôi trường đại học danh giá nhất cả nước ngành Tài chính. Sau đó, cô đi du học, lấy bằng thạc sĩ và tiến sĩ tại một trường đại học hàng đầu thế giới. Ra trường, cô chớp lấy cơ hội, chỉ vài năm sau đã đạt mức lương hàng tỷ đồng.