Anh ta không nuốt trôi được cơn giận này, cứ muốn túm lấy Lâm Tuế để đòi một lời giải thích.
Bất ngờ một chai nước từ bên cạnh thò ra, chỉ khẽ ấn nhẹ lên cánh tay anh ta, nhưng lại giống như nặng ngàn cân, khiến anh ta dù cố gắng thế nào cũng không thể nhấc tay lên nổi.
Lâm Tuế vừa định phóng thêm một cây kim nữa cho anh ta thì bất ngờ nhìn sang người vừa mới xuất hiện.
“Mạo phạm phái nữ không phải là phong độ lịch thiệp mà một người đàn ông nên có đâu.” Giọng nói của Úc Từ Niên nhẹ nhàng êm ái, trong đôi mắt tuyệt đẹp phảng phất một nụ cười nhẹ.
Sắc mặt Tê Lợi Tiểu Quái khẽ biến đổi.
Nếu đổi lại là người khác, cho dù là ngôi sao mới nổi như Văn Ca thì anh ta cũng vẫn dám chửi mắng lại, đối tượng mà anh ta bình luận gay gắt gần như toàn là các ngôi sao lưu lượng.
Duy chỉ có Úc Từ Niên là anh ta đến nhắc tên cũng không dám nhắc tới.
Bởi vì công ty quản lý người nổi tiếng trên mạng của anh ta cũng dựa dẫm vào tập đoàn Úc thị.
Nhưng tại sao Úc Từ Niên lại đi giúp Lâm Tuế chứ?
Cả người Lâm Tuế từ trên xuống dưới cộng lại chắc chưa tới bốn trăm nghìn đồng, anh ta không nghĩ Úc Từ Niên lại quen biết loại người như thế này.
Trừ phi, anh ta cũng vừa mắt gương mặt của Lâm Tuế…
Tê Lợi Tiểu Quái vội vàng cười làm lành: “Cậu Úc cậu hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn hỏi xem các cô ấy có cần giúp xách hành lý không thôi, dù sao cũng là hai cô gái yếu đuối mà…”
Lời còn chưa dứt, Đường Khê vốn nãy giờ vẫn được Lâm Tuế che chắn phía sau bỗng nhiên xách bổng hai chiếc vali cao tới nửa người của hai người lên, một bên trái một bên phải vác thẳng lên vai, sau đó cứ thế trừng trừng nhìn thẳng vào anh ta.
“…”
Tiếng nói nghẹn ứ lại nơi cổ họng, Tê Lợi Tiểu Quái đực cả mặt ra.
Anh ta vô cùng nghi ngờ nếu vừa rồi mình thực sự cướp quả bóng của cô bé, thì liệu người bị vác lên vai lúc này có phải chính là mình hay không?
Lâm Tuế cũng giật mình thon thót, vạn lần không ngờ được Đường Khê nhìn nhỏ nhắn như thế này mà lại là một cô bé có sức mạnh phi thường.
Úc Từ Niên thu lại chai nước, mỉm cười hỏi: “Còn có chuyện gì nữa không?”
“Không… Không còn gì nữa ạ…”
Có nhân vật tầm cỡ như Úc Từ Niên ở đây, Tê Lợi Tiểu Quái dù có ấm ức đến đâu cũng chỉ đành ngậm ngùi xám xịt bỏ đi.