Điện thoại đúng lúc vang lên, là sư huynh Tề Diễm gọi tới.
“Tiểu sư muội, có một chương trình giải trí đang tìm người nghiệp dư, em có hứng thú không? Nếu có thì anh bảo đạo diễn giữ cho em một suất.”
Tề Diễm lại nói: “Là chương trình giải trí thám hiểm tâm linh, đúng chuyên môn của em luôn, đảm bảo em sẽ hài lòng.”
Đúng là vừa buồn ngủ thì có người mang gối tới.
Thế nhưng, đối phó với người nhà họ Lâm phiền phức hơn, hay tham gia chương trình phiền phức hơn?
Lâm Tuế nghĩ ngợi: “Để em cân nhắc đã.”
Tề Diễm dường như đã đoán trước được, bèn thong thả bồi thêm một câu: “Nghe nói mỗi khi hoàn thành một nhiệm vụ sẽ được chia bốn mươi tỷ tiền thưởng đấy.”
“Em tham gia.”
Tề Diễm: “…” Anh ấy biết ngay mà.
Cũng thật kỳ lạ, tiểu sư muội rõ ràng có bản lĩnh rất lớn nhưng lại cứ sống trong cảnh nghèo rớt mồng tơi, vô cùng nghèo khó. Nghèo đến mức anh ấy nhìn không nổi, chỉ đành thỉnh thoảng chu cấp một chút, nếu không sư phụ nơi chín suối lại tưởng anh ấy ngược đãi sư muội.
Chương trình giải trí có cái tên rất đơn giản và trực diện: “Bảy Câu Chuyện Ma”.
Để giữ kín sự bí ẩn, ngoài thời gian phát sóng trực tiếp, trên mạng gần như không thể tìm thấy thông tin gì liên quan, dàn khách mời tham gia lại càng được giấu kín như bưng.
Nhưng vì đạo diễn có danh tiếng lớn, lại là chương trình phát sóng trực tiếp về tâm linh đầu tiên trong nước, hơn nữa còn có thông báo sẽ có Ảnh đế thực lực góp mặt, nên độ thảo luận vẫn luôn ở mức rất cao.
Bên cạnh đó, hình thức phát sóng trực tiếp cũng vô cùng độc đáo.
Chương trình sẽ áp dụng hình thức phát sóng trực tiếp khép kín toàn bộ, tổng cộng có bảy địa điểm nổi tiếng có ma, mỗi nơi phải ở đủ năm ngày, ở giữa chỉ có hai ngày nghỉ ngơi.
[Phát sóng năm ngày nghỉ hai ngày? Đạo diễn Ngô cũng tôn trọng luật lao động ra phết.]
[Đạo diễn có tâm thật đấy, dân làm việc kiệt sức như tôi khóc ròng.]
[Mọi người không tò mò Ảnh đế đó là ai sao? Tôi đoán là Úc Từ Niên, tháng này anh ấy không có lịch trình nào cả.]
[Úc Từ Niên xin phép không hẹn nhé, cảm ơn!]
[Đúng thế, anh Từ Niên của chúng tôi không thèm tham gia mấy cái chương trình toàn người nổi tiếng trên mạng với người nghiệp dư thế này đâu, phèn chết đi được!]
[Lầu trên bớt giả danh fan để bôi nhọ đi!]
[Tôi lại thấy Úc Từ Niên rất có khả năng sẽ tham gia đấy chứ, dù sao anh ta cũng thích diễn mấy vai sát nhân biến thái nhất, chắc chắn cũng sẽ thích dạng chương trình u tối thế này.]