Đến nội dung chính

Chương 10

admin 802 Chữ Cài Đặt

Đối với người sở hữu Ngũ linh căn, tốc độ tu luyện như vậy quả thực có thể gọi là kinh thế hãi tục.

Những tu sĩ mang linh căn tạp nham thông thường phải vật lộn hàng chục năm, thậm chí cả đời, mới miễn cưỡng bước lên được Luyện Khí tầng ba hoặc tầng bốn.

Thế nhưng Phó Lam Trạch lại khác.

Nhờ ngộ tính vượt xa người thường, hắn đã từng bước hoàn thiện phương thức tu luyện của riêng mình, biến nhược điểm vốn bị người đời xem là gánh nặng thành một vòng tuần hoàn gần như hoàn mỹ.

Hiện giờ, hắn chỉ còn cách Trúc Cơ một bước cuối cùng.

Nghĩ đến đây, Phó Lam Trạch khẽ gõ cán quạt lên lòng bàn tay.

Theo thói quen, hắn bắt đầu rà soát lại hệ thống sức mạnh của thế giới này, đồng thời đánh giá vị trí của Phó gia trong cục diện hiện tại.

Trong Tu Chân giới, con đường tu luyện được chia thành chín đại cảnh giới.
Riêng Luyện Khí kỳ có chín tầng nhỏ, những cảnh giới phía sau đều được phân thành bốn cấp độ: Sơ kỳ, Trung kỳ, Hậu kỳ và Đỉnh phong.

Luyện Khí là bước khởi đầu của mọi tu sĩ.

Ở giai đoạn này, người tu hành học cách cảm nhận linh khí trời đất, dẫn linh khí nhập thể để cường hóa kinh mạch và tạng phủ.

Tiếp đó là Trúc Cơ.

Khi ấy, linh khí trong đan điền từ trạng thái khí ngưng tụ thành linh dịch. Tu sĩ chính thức bước qua ngưỡng cửa phàm nhân, có thể ngự kiếm phi hành và sở hữu tuổi thọ khoảng hai trăm năm.

Sau Trúc Cơ là Kim Đan.

Linh dịch hội tụ thành đan, thực lực tăng mạnh, mỗi cử động đều mang theo uy áp vượt xa người thường.

Mẫu thân hắn, Mộng Giai Kỳ, hiện đang ở cảnh giới này.

Cao hơn nữa là Nguyên Anh.

Khi Kim Đan phá vỡ, một sinh mệnh mới được thai nghén trong cơ thể.
Dù nhục thân bị hủy, chỉ cần Nguyên Anh còn tồn tại thì vẫn có cơ hội tìm đường sống.

Phụ thân hắn, Phó Hàn Giang, chính là một cường giả Nguyên Anh đỉnh phong nổi danh khắp thành Thanh Vân.

Kế tiếp là Hóa Thần, Phân Thần và Hợp Thể.

Ở những cảnh giới ấy, thần thức, linh hồn và thân thể đều đạt đến những tầng thứ mà người bình thường khó lòng tưởng tượng.

Gia gia và nãi nãi đang vân du bên ngoài của hắn đều là cường giả Hợp Thể kỳ.

Về phần Độ Kiếp và Đại Thừa…

Đó gần như là những tồn tại đứng trên đỉnh cao của Nhân giới.

Mỗi lần xuất hiện đều đủ sức làm chấn động cả một vùng thiên địa.

Ngoài tu sĩ nhân tộc, yêu thú cũng sở hữu hệ thống tu luyện riêng.

Chúng được chia từ Cấp một đến Cấp chín, tương ứng với chín đại cảnh giới của nhân loại.
Yêu thú từ Cấp năm trở lên bắt đầu khai mở linh trí.

Đến Cấp bảy có thể hóa thành nửa người nửa thú.

Còn những tồn tại đạt tới Cấp tám, Cấp chín đã đủ tư cách xưng vương giữa yêu tộc.

Trên tất cả vẫn còn những Thần thú Thượng cổ mang huyết mạch nghịch thiên, nhưng phần lớn chỉ tồn tại trong các ghi chép cổ xưa.

Sau khi cân nhắc một lượt, Phó Lam Trạch không khỏi cảm thán.

Thiên phú của người nhà hắn quả thực không hề tầm thường.

Đại ca Phó Lam Triết là ví dụ rõ ràng nhất.

Sở hữu Đơn linh căn hệ Thổ hiếm có, lại chuyên tâm tu luyện kiếm đạo, hắn đã tự tạo nên một phong cách chiến đấu riêng.

Kiếm thế nặng tựa núi cao.

Công thủ toàn diện.

Vững vàng mà sắc bén.

Năm nay mới hai mươi tuổi, đại ca đã bước vào Trúc Cơ đại viên mãn.

Đặt trong phạm vi thành Thanh Vân, đây đã là thành tích đủ khiến vô số người ngưỡng mộ.

Muội muội Phó Lam Yên cũng chẳng hề thua kém.

Con bé sở hữu Song linh căn Hỏa – Mộc, rất thích hợp để làm luyện đan sư.

Dù ngày thường chỉ thích ôm dao phay chạy khắp nơi, miệng luôn mơ ước trở thành đầu bếp số một thiên hạ, tu vi hiện tại cũng đã đạt tới Luyện Khí tầng sáu.

Nghĩ đến đây, Phó Lam Trạch khẽ nheo mắt.

[Cả nhà đều là thiên tài.]

[Có lẽ chỉ mình ta là cá mặn.]

Ngoài mặt, hắn chẳng hứng thú với kiếm đạo, pháp bảo hay những cuộc tranh đấu trong giới tu sĩ.

Thế nhưng phía sau cánh cửa thư phòng rộng lớn ấy, hắn lại âm thầm dồn toàn bộ tâm huyết vào luyện đan, trận pháp, minh văn và vô số tri thức khác.

Đó mới là con đường mà hắn thực sự yêu thích.