Đến nội dung chính

Chương 1: Tôi vào lớp 1

admin 531 Chữ Cài Đặt

Ò ó o o…

Tiếng “chuông báo thức” tự nhiên và quen thuộc của biết bao vùng thôn quê dân dã đã vang lên báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Ánh nắng của buổi bình minh làm bừng sáng cả một vùng trời như đang xua tan đi bóng tối còn sót lại của màn đêm trên nền trời xanh.

Những “giọt nắng” còn đọng lại trên các tán lá, mái nhà cứ lấp lánh như những viên ngọc đang tỏa sáng khi chúng đón nhận những tia nắng đầu ngày, đôi khi lại rơi xuống và tạo thành nguồn sống cho vài loài sinh vật quanh đó.

Tôi bắt đầu thức giấc để chuẩn bị cho một ngày trọng đại – Ngày đầu tiên tôi vào lớp 1. Mặc dù cơn buồn ngủ và tấm chăn ấm đang cuốn lấy tôi như muốn níu giữ tôi ở lại nhưng sự háo hức về ngày đầu vào lớp 1 đang làm trong tôi nóng lên và bỗng dưng hồi hộp lạ thường.
Bước ra khỏi giường và đi xuống nhà vệ sinh, tôi không khỏi nổi da gà vì nhiệt độ bên ngoài tuy chưa tới mức lạnh nhưng tôi mới vừa trong chăn ấm chui ra, tôi cũng không phải là người chịu lạnh tốt nữa.

Vệ sinh cá nhân và đánh răng rửa mặt xong tôi liền vội vàng chạy ngay về phòng và lấy chiếc cặp mẹ mới mua cho tôi ra, liền bỏ ngay vào trong những quyển sách còn thơm nồng mùi giấy mới.

Tôi sắp xếp ngay ngắn xong và sau khi ăn sáng xong tôi giục mẹ tôi mau đưa tôi đến trường nhiều tới nỗi mẹ tôi còn mắng yêu tôi 1 câu:

– Gớm, làm gì mà vội vàng thế cứ từ từ cho mẹ chuẩn bị xem nào.

Thế rồi mẹ cũng đưa tôi tới trường học, ngôi trường của tôi trước đây được xây trên một quả đồi nho nhỏ, mẹ tôi cũng kể là trong quá trình xây dựng thì cũng đã bị san thấp đi khá nhiều. Con dốc từ cổng trường lên đến sân trường khá thoai thoải, dọc 2 bên là những hàng hoa mười giờ được trồng chắc cách đây không lâu.
Tôi còn đặc biệt chứ chú ý tới sân bóng của trường vì tôi từ nhỏ đã rất thích xem bóng đá và muốn được chơi bóng thật vui vẻ.

Lúc tôi tới trường cũng là lúc mọi người đang chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng, vì đã đi nhận lớp từ trước nên tôi mau chóng đi về lớp và tập hợp với các bạn cùng cô chủ nhiệm.

Chúng tôi mỗi đứa đều có cho mình một chiếc ghế đỏ và trên tay có một lá cờ đỏ sao vàng để lát nữa dùng cho tiết mục đón học sinh lớp 1 chúng tôi. Cô chủ nhiệm của chúng tôi là cô Hà đã hướng dẫn chúng tôi về vị trí của lớp mình và xếp thành hai hàng một nam một nữ thật ngay ngắn.Cuối cùng tiếng trống trường đã vang và buổi lễ khai giảng chính thức bắt đầu.