Ninh Nhiễm xuyên vào một cuốn tiểu thuyết.
Trớ trêu thay, vừa đặt chân đến thế giới này, cô đã bị chị dâu cướp sạch vật tư, còn đánh đến mức đầu óc ngơ ngơ ngác ngác.
Ninh Nhiễm: “Tôi ×#¥$%##@!”
Đáng tiếc, lúc này đầu óc cô đã mơ màng, chẳng còn biết trời trăng gì nữa.
Một mình lang thang trên đường phố giữa thời mạt thế, đến xác sống gặp cô cũng chẳng buồn cắn. Có lẽ chúng cũng sợ cắn xong lại biến thành xác sống ngốc nghếch giống cô.
Ninh Nhiễm mò vào trung tâm thương mại tìm đồ ăn.
Kỳ lạ là món nào vừa rơi vào tay cô cũng lập tức biến mất không dấu vết.
Cô ngơ ngác nhìn hai bàn tay trống không.
Không hiểu.
Thôi kệ, lấy tiếp!
Thật ra Ninh Nhiễm không hề biết mình sở hữu một không gian trữ vật. Tất cả những thứ cô chạm vào đều được cất vào đó.
Cho đến một ngày, khi cô đang lững thững đi loanh quanh trong trung tâm thương mại, chẳng may… được một người đàn ông nhặt về.
Ninh Nhiễm lập tức phát hiện ra một chân lý.
Đi theo người này có cơm nóng để ăn!
Tuyệt quá!
Bùi Hoài Dã nhặt được một cô ngốc.
Mà còn là ngốc thật.
Cô có thể nhìn không khí rồi tự cười khúc khích, suốt ngày lẽo đẽo theo sau hắn, ngọt ngào gọi:
“Anh ơi…”
Đồng đội nghe vậy cười đến đau bụng, trêu Bùi Hoài Dã tự dưng kiếm đâu ra một cô em gái.
Bùi Hoài Dã tức đến nghiến răng, cuối cùng vác thẳng cô ngốc về căn cứ.
Nhìn cho rõ!
Hắn không phải cha cô.
Cùng lắm chỉ là anh trai thôi!
Vả lại, hắn chỉ đang làm việc tốt. Thời buổi này con người vốn đã chẳng còn bao nhiêu, không thể trơ mắt nhìn cô ngốc nghếch chạy ra ngoài làm thức ăn cho xác sống được.
Thế nhưng chẳng ai ngờ, đến một ngày nọ, cô ngốc lại trở thành “thuốc giải” duy nhất của hắn.
Bùi Hoài Dã im lặng hồi lâu.
Thôi vậy.
Không làm anh trai nữa.
Đổi sang làm người yêu có vẻ thích hợp hơn.
Sau khi hoàn toàn tỉnh táo, Ninh Nhiễm nhìn người đàn ông ngày ngày nâng niu mình như báu vật mà rơi vào trầm tư.
Rốt cuộc nên tiếp tục giả ngốc…
Hay thành thật khai báo để được khoan hồng?
Cô suy nghĩ vài giây, sau đó cúi đầu nhìn món ngon đã được Bùi Hoài Dã đưa tận miệng.
Ninh Nhiễm há miệng ăn trước.
Thôi, chuyện quan trọng như vậy để lát nữa tính.
Suy nghĩ nhiều mệt đầu lắm!
Cô chỉ muốn làm một cô nàng vô dụng được người ta nuôi thôi!




![[Khoa Cử] Xuyên Thành Nông Gia Tử: Đại Lão Mạt Thế Chỉ Muốn Làm Phú Hào Lại Bị Ép Đi Thi Trạng Nguyên](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-cu-xuyen-thanh-nong-gia-tu-dai-lao-mat-the-chi-muon-lam-phu-hao-lai-bi-ep-di-thi-trang-nguyen-200x300.jpg)
Bình Luận (0)