Đến nội dung chính

Chương 29

admin 543 Chữ Cài Đặt

Trước đó Diêu Ái Đảng cũng bảo cậu ta tới thi thử, nhưng điểm số của cậu ta quá tệ, người bên trên lại dòm ngó nên ông ấy cũng hết cách.

Lúc này Triệu Viên Viên muốn nhượng lại công việc nên ông ấy nghĩ ngay đến người bạn già, chỉ cần Nghiêm Học Thăng lấy được chỉ tiêu công việc này, dù cậu ta không hợp với vị trí của Triệu Viên Viên thì họ cũng có thừa cách để xoay xở điều chuyển.

Còn cái giá tám trăm đồng cộng thêm tem phiếu là do Diêu Ái Đảng đã suy nghĩ tính toán cho Triệu Viên Viên.

Công việc này nếu không nhờ ông ấy có quan hệ rộng thì muốn bán đi trong thời gian ngắn, bán được nhiều nhất bảy trăm đồng đã là tốt lắm rồi, hơn nữa còn phải tốn công lo lót.

Huống chi là tám trăm đồng lại còn thêm một số tem phiếu.

Ông ấy cũng nghĩ người bạn già đang cần gấp việc làm lại không thiếu tiền thiếu phiếu, nể mặt ông ấy thì có thể trả mức giá này.
Còn Triệu Viên Viên là một cô gái nhỏ sắp phải rời xa quê hương đến nơi đất khách quê người, người nhà lại chẳng thể trông cậy, có thể có thêm chút tiền và phiếu phòng thân cũng là điều tốt.

Ông ấy thật lòng mong cô bé lương thiện này có thể sống tốt hơn một chút ở nông thôn, tốt nhất là có thể chịu đựng đến ngày nở mày nở mặt.

Cuối cùng, dưới sự dàn xếp của Diêu Ái Đảng, Triệu Viên Viên đã đổi công việc lấy tám trăm đồng cùng một trăm cân phiếu lương thực toàn quốc, hai mươi phiếu công nghiệp, mười cân phiếu thịt, một phiếu đồng hồ đeo tay, hai mươi thước phiếu vải cùng một số tem phiếu sinh hoạt linh tinh khác.

Những thứ này đều do Diêu Ái Đảng lúc đi tìm Nghiêm Lợi Quần bàn bạc chuyện công việc đã dặn ông ấy mang theo.

Đúng lúc dạo gần đây nhà họ Nghiêm vì muốn xin việc cho Nghiêm Học Thăng nên tiền bạc đều đã chuẩn bị sẵn, còn số tem phiếu kia cũng là để phòng hờ vạn nhất thật sự không tìm được việc phải xuống nông thôn nên đã gom góp qua đủ mọi kênh chuẩn bị cho Nghiêm Học Thăng.
Nghe Diêu Ái Đảng bảo đổi công việc cần tiền và phiếu, Nghiêm Lợi Quần dứt khoát mang theo một nghìn đồng và đem toàn bộ số tem phiếu này tới.

Gia đình ông ấy công việc của mọi người đều khá ổn, không thiếu tiền và phiếu, nay con trai út đã đổi được công việc, tem phiếu họ cũng không gấp dùng nên hào phóng đưa hết cho Triệu Viên Viên, số tem phiếu này cộng lại cũng đáng giá vài trăm đồng.

Sau khi hai bên làm xong các thủ tục bàn giao công việc, Triệu Viên Viên nhân lúc Diêu Ái Đảng tiễn bạn ra về đã đem đồ mình chuẩn bị cho Diêu Ái Đảng cùng với số tiền và phiếu ông ấy cho cô mượn đặt lên bàn làm việc trong phòng ông ấy rồi bước ra ngoài.