Không gian của mình cô đã thử qua rồi, chỉ có thể cho một sinh vật sống là cô đi vào, những thứ khác dù có đánh ngất cũng không được, hễ là vật sống thu vào trong là chắc chắn tắt thở, lấy ra xem thì đã cứng ngắc.
Nhưng ngược lại có thể trồng trọt đủ các loại thực vật.
Tóm lại là rất kỳ lạ, khiến người ta không tài nào đoán định nổi.
Vì thế cô chỉ có thể mua thịt tươi vừa mổ.
Hơn nữa rõ ràng trong không gian có điện, nhưng đồ điện tử như điện thoại hễ mang vào là màn hình bị nhiễu sọc, không dùng được.
Mua xong những thứ này, cô lại đến chợ bán buôn hạt giống mua một lô giống cây: hạt cải thảo, xà lách, cà chua, cà tím, dưa chuột, bí đỏ, dưa hấu, dâu tây, cùng hạt giống khoai lang, khoai tây, lạc, ớt, đậu tương, ngô, lúa mì… Thấy gì mua nấy.
Đến lúc có thời gian, cô có thể gieo trồng trên một mẫu đất trong không gian.
Thấy cô mua nhiều, chủ quán còn tặng thêm cho cô mấy cuốn sách dạy làm nông.
Mua hạt giống xong, cô lại đi mua một lô cây ăn quả giống: cây táo, lê, mận, quýt, tì bà, bưởi, anh đào, vì diện tích có hạn nên mỗi loại cây giống cô chỉ mua hai cây.
Sau đó cô lại ra chợ hoa quả mua buôn một lô trái cây: dưa hấu, dưa lưới, dưa Hami, táo, chuối, cherry, măng cụt, bưởi, nho, vải, nhãn, xoài, lê, hễ thấy món nào thích ăn là cô mua mười mấy thùng.
Mua xong, cô lại bay đến vùng ven biển mua không ít hải sản: đủ các loại cá, cua lớn, tôm hùm, bào ngư, hàu, cá hố, thứ nào cũng mua rất nhiều.
Mỗi lần bay đến một thành phố mua đồ, cô đều càn quét đồ ăn ngon ở quanh đó một lượt.
Trong lúc đó hễ thấy hiệu thuốc là cô đều ghé vào mua các loại thuốc cảm cúm, thuốc hạ sốt, thuốc kháng viêm, thuốc giảm đau, thuốc say xe, nước hoắc hương chính khí, penicillin cùng một số loại thuốc thông dụng trong đời sống hàng ngày.
Cô cũng ghé tiệm mỹ phẩm mua một ít đồ trang điểm, dưỡng da.
Mua xong xuôi, quay về thành phố nơi mình ở, cô lại đi mua hai chiếc máy bơm nước mini chạy điện cùng một số ống nước, bởi vì một mẫu đất kia không có nguồn nước, muốn tưới cây thì chỉ có thể bơm từ giếng hoặc dẫn nước từ bếp và nhà vệ sinh ra.
Nhìn thấy tiệm kim khí gần nhà, cô nghĩ xã hội hiện đại quản lý nghiêm ngặt nên không thể mua các loại hung khí bị cấm.
Nhưng nhỡ cô xuyên đến nơi hỗn loạn nào đó thì vẫn cần có thứ phòng thân.
Cô liền vào trong mua mấy con dao phay lớn, búa, các loại đinh đủ kích cỡ cũng lấy một bọc lớn, nhỡ đâu xuyên đến thế giới thú nhân nguyên thủy còn có thể dùng để dựng nhà, thêm cưa, xẻng, cuốc, ống thép, gậy sắt cùng mấy cuộn ống nước lớn dài khoảng một nghìn mét.