Đến nội dung chính

Chương 10

admin 531 Chữ Cài Đặt

Sau đó cô sang tiệm đồ lót bên cạnh mua một trăm bộ đồ lót cô hay mặc, năm mươi bộ đồ lót kiểu dáng đơn giản bình thường và năm mươi chiếc áo ba lỗ nhỏ.

Cạnh chỗ bán quần áo lại là một chợ bán buôn chăn ga gối đệm lớn, cô mua sỉ hai mươi bộ chăn ga bốn món mềm mại thoải mái, rồi lại săn giá rẻ một lô chăn và ga trải giường kiểu cũ tồn kho.

Bên cạnh chợ chăn ga gối đệm lại là một chợ bán buôn vải vóc quy mô lớn.

Cô mua sỉ bốn năm mươi cây vải đủ loại giá bình dân, lại mua giá rẻ thêm một số cây vải lỗi thời từ chỗ chủ sạp.

Mua sỉ vải xong, thấy bên cạnh là chợ bán buôn giày dép, đủ loại giày vải, giày da nhỏ, giày thể thao, giày bông, ủng đi mưa, giày cao su, dép quai hậu, dép lê, giày cao gót nhỏ, mỗi loại cô đều mua hơn bốn mươi đôi.

Thấy có giày da, giày thể thao, dép lê nam giảm giá cô cũng mua vài đôi.
Sau đó cô chọn tất dáng rộng màu trơn không bắt mắt gồm hai màu đen và trắng, mỗi loại mua hai trăm đôi.

Mua xong những thứ này, các món đồ trong danh sách đều đã gần đủ.

Những thứ này quá nhiều, chủng loại lại tạp nham, từ sáng bảy tám giờ dậy ăn sáng xong là cô không ngừng nghỉ một khắc nào, mua sắm suốt cả ngày.

Sau khi nhờ các chủ hàng cử người giao đồ đến nhà kho đã đặt trước gần đó, cô quay về khách sạn đã thuê nghỉ ngơi một lát, đợi đến chập tối mới ra nhà kho thu đồ vào không gian.

Hôm nay cô mua sắm điên cuồng nhiều đồ như vậy, may mà chợ đầu mối này đủ lớn, người lái xe tải lớn đến lấy hàng mỗi ngày nhiều vô kể nên mới không gây chấn động.

Chập tối sau khi ra nhà kho thu đồ vào không gian, cô lại vội vã trả kho rồi chạy đến các quán đồ ăn chín quanh vùng, mỗi quán gói mang về vài phần, các loại cơm canh đồ ăn nấu sẵn gom được chừng cả trăm suất.
Mỗi lần trên tay không cầm xuể là cô lại tìm góc khuất camera cất vào không gian rồi mới sang quán khác mua tiếp.

Mua xong những thứ này, số tiền trong tay đã tiêu gần hết, đúng lúc môi giới gọi điện báo có khách mua nhà đang cần gấp.

Đi máy bay về gần nhà, cô lại ghé chợ đêm mua thêm một lượt đồ ăn chín rồi lén chuyển vào không gian.

Sau khi sang tên nhà xong và nhận đủ tiền, cô lại bay đến một thành phố khác có ngành chăn nuôi phát triển.

Cô đặt mua một lô thịt lợn, thịt bò, thịt cừu, thịt gà, thịt vịt vừa mới mổ…

Còn mua năm mươi nghìn quả trứng gà, dù sao trứng làm được nhiều món, vả lại tầng hầm không gian có thể giữ tươi nên mua nhiều một chút để đó cũng chẳng sao.