Sau khi bị trói buộc với hệ thống, Thẩm Tú xuyên thành những nữ phụ chỉ tồn tại như công cụ trong các bộ truyện ngược, sinh ra chỉ để khiến nam chính hối hận.
Tuy được các nam chính hết mực yêu chiều, nâng niu, chẳng để nàng phải chịu dù chỉ một chút tủi hờn hay tổn thương, nhưng người họ thật lòng yêu lại chưa bao giờ là nàng.
Nhiệm vụ của hệ thống chính là buộc nàng phải giành được chân tình của các nam chính.
Thế giới thứ nhất: Nữ phụ dịu dàng trong tiên hiệp
Theo cốt truyện gốc, nam chính đem lòng yêu vị sư tỷ của mình, nhưng trong mắt sư tỷ, hắn mãi chỉ là một người đệ đệ.
Sau khi hai người nảy sinh mâu thuẫn, nam chính vì giận dỗi mà cố ý đến gần Thẩm Tú.
Hắn luôn đứng về phía nàng, hết lòng che chở, chăm sóc từng chút một. Chuyện gì cũng đặt nàng lên trước, còn thay nàng giải quyết mọi rắc rối. Chẳng khác nào một kẻ ngốc cam tâm tình nguyện vì nàng mà trả giá.
Đến khi biết trong lòng Thẩm Tú đã có người khác, hơn nữa từ đầu đến cuối chưa từng yêu mình, nam chính hoàn toàn phát điên vì ghen.
Vừa ôm chặt lấy nàng, vừa hôn cuồng nhiệt, hắn vừa nghẹn ngào khóc:
“Nàng không yêu ta! Nàng thật sự không yêu ta! Rốt cuộc ta thua kẻ khốn kiếp đó ở điểm nào? Ta đối xử với nàng tốt đến vậy, vì sao nàng vẫn không chịu yêu ta?”
Thế giới thứ hai: Nữ phụ là nha hoàn thông phòng bên cạnh thế tử
Theo cốt truyện gốc, Thẩm Tú là nha hoàn thông phòng do lão phu nhân ép đưa đến bên cạnh thế tử.
Thế nhưng nam chính chưa từng chạm vào nàng, bởi hắn muốn giữ gìn thân mình cho người con gái mình yêu.
Là một nữ phụ làm nền đúng nghĩa, Thẩm Tú chẳng hề bận lòng.
Nàng vẫn dịu dàng, chu đáo, thấu hiểu lòng người. Lúc nam chính buồn bã thì dịu dàng an ủi, khi bị nữ chính làm tổn thương thì ở bên bầu bạn, sẻ chia.
Về sau, người đàn ông luôn cao ngạo, điềm tĩnh ấy lại bị nàng ép đến đỏ hoe vành mắt, giọng nói khàn đặc:
“Bao năm qua, nàng đối với ta… dù chỉ một lần, có từng thật lòng hay chưa?”
Thẩm Tú ngước mắt nhìn hắn, trong ánh mắt vẫn dịu dàng, xen lẫn chút khó hiểu. Nàng nhẹ nhàng rút tay về.
“Thế tử, ngài say rồi sao? Sao lại nói những lời hồ đồ như vậy?”
Nam chính lại nắm chặt lấy cổ tay nàng, nhất quyết không chịu buông.
“Quả nhiên… nàng chưa từng để tâm đến ta. Ta biết mà. Nàng thà đi thích một kẻ nghèo hèn cũng không chịu thích ta.”
Thế giới thứ ba: Nữ phụ dịu dàng trong truyện ngoại thất lên ngôi
Ngay từ đầu, nam chính đã không hài lòng với cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt.
Trong lòng hắn có người khác, chỉ tiếc thân phận của nàng ấy quá thấp kém.
Việc thành thân với Thẩm Tú chẳng qua chỉ là kế hoãn binh.
Không ngờ, ngay trong đêm tân hôn của hai người, cô nương họ Vân vẫn luôn được hắn giấu kín trong con hẻm Ngô Đồng lại bất ngờ rơi xuống nước rồi mất tích.
Thế giới thứ tư: Vị tiên tôn đang trong thời kỳ độ kiếp phát hiện thê tử chưa từng yêu mình, từ đó hoàn toàn sụp đổ, vì yêu mà phát điên.
Thế giới thứ năm (hiện đại): Bạn trai tuyệt vọng vì ghen tuông
Góc nhìn của nam chính:
“Bạn gái tôi thật sự yêu tôi sao? Nếu yêu, vì sao cô ấy chưa từng có chút ham muốn nào đối với tôi?”
Lưu ý trước khi đọc:
• Thứ tự các thế giới không cố định.
• Tính cách nữ chính sẽ thay đổi theo từng thế giới.
• Bề ngoài nàng dịu dàng, ôn hòa, nhưng thực chất là người luôn nắm quyền chủ động, rất giỏi lợi dụng tình cảm để đạt được lợi ích cho bản thân.
• Tất cả nam chính đều là kiểu người yêu đến mất hết lý trí.
• Nữ chính từng bước dẫn dắt cảm xúc của nam chính, khiến họ ngày càng lún sâu, cuối cùng yêu mà không thể có được. Nam chính sẽ khóc rất nhiều.
• Có thế giới nữ chính sẽ ở bên nam chính đến cuối, cũng có thế giới nam chính quá tệ nên nàng dứt khoát từ bỏ. Nhìn chung đây vẫn là một bộ truyện ngọt, chỉ là có vài nam chính bị ngược đến rơi nước mắt.





Bình Luận (0)