NEWS‼️: Hai tên tội phạm đã tẩu thoát, truy nã toàn thành phố ” Thật nguy hiểm ”
” Hai tên đấy ở gần khu vực này đấy cận thận ”
” Hình như là hai người phụ nữ, đáng sợ thật “
” Tội phạm truy nã là đàn bà sao “
—————
“Midu, em ổn chứ, nay đã thu đc bao nhiêu rồi”
Cô thở hổn hển:
– Cũng tạm, đáng chết ở chỗ, đang cướp thì có đứa báo cảnh sát, em chạy thục mạng mới về đây, chỉ gom đc tiền ở quậy thôi, bọn nhân viên ngân hàng nhanh thật, nếu em phát hiện ra thì đã gom đc một mớ trong kho rồi!
Chihyo cười nhẹ, vuốt cho cơn giận của Midu nguôi bớt:
– Không sao, như vậy là ổn rồi, ngày mai chị sẽ đi cùng em, xin lỗi vì này để em tham gia một mình.
” Em không sao, ngày mai chúng ta sẽ phải làm gì? ”
” Sẽ làm một chuyện em chưa từng làm, hôm đó có lẽ chúng ta sẽ phải giết người đó ”
” Giết người sao, ám sát thì sẽ là vào ban đêm đúng chứ? ” – Midu đáp lại, không có vẻ dè chừng.
Chihyo đáp lại lời cô, hơi ngạc nhiên:
– Phải! Chúng ta sẽ cướp một món bảo vật trong dinh thự của một lão gia có tiếng. Nếu bị phát hiện, ta sẽ phải giết người diệt khẩu….. em không thấy sợ sao.
Midu đáp:
– Không hẳn, nhưng nếu đi vào ban đêm thì chị đã chuẩn bị kế hoạch gì chưa, bình thường bọn mình toàn cướp bóc giữa thanh thiên bạch nhật, đã từng làm điều lén lút như này đâu? Thật táo bạo, mà mình vẫn chưa quen kiểu trộm thấp thỏm như này nữa.
Chihyo nhẹ nhàng, cô xoa đầu em:
– Ai bảo là chưa quen chứ, chị cũng đã chuẩn bị kế hoạch rồi, giờ thì nhiệm vụ của em là đi ngủ, để sáng dậy chị sẽ triển khai cho em nhé, bé con!
” Này bỏ tay ra nào, em lớn rồi, đừng gọi là bé con nữa.” – Midu đẩy tay chị ra rồi vệ sinh cá nhân, chạy rồi nhảy vồ ra chiếc giường êm ái.
Trong đêm, vẫn có một người thức khuya miệt mài nghiên cứu, lật qua lại những trang giấy. Chihyo cười dịu, cô nhìn đứa em gái nhỏ của mình, đứa em dù không máu mủ ruột thịt. Gặp nhau vào hôm mưa, dưới gầm cầu ẩm thấp, hai đứa trẻ mồ côi không cha mẹ, hữu duyên gặp được nhau. Hai đứa trẻ vì đói nghèo mà sinh thói trộm cắp, dần dần rồi trở thành tướng cướp.
*Chị cũng đâu muốn Midu như thế, con bé thực chất chỉ là người phàm, đã vậy lại thiện lương, hồn nhiên, cớ sao lại đi theo chị để rồi thành con người phạm pháp.* Chihyo nghĩ, mắt nhìn rồi vuốt ve cô bé như mèo con, một mèo con nhanh nhảu, cô nhìn về phía ánh trắng kia.
” Vầng trăng sáng, nhưng không thể sáng bằng cô gái độ tuổi 15, đang nằm dưới ánh trăng kia. “
Còn tiếp …
—————
Ruby chann ~
Các độc giả nhà Siliver, mn chờ lâu ko ( chắc không đâu 🙃)
Tác giả hứa vs cả nhà là tết ra chap mà tới hè t mới đụng vô, lỗi tg 😭😭
Bù cho mn thì đây là truyện mới trong tuyển tập truyện ngắn t viết ( thật ra là mới có hai chap th )
Nhưng truyện này sẽ có phần tiếp theo chứ ko phải truyện lẻ nx nè. Thật ra thì t ấp ủ ý tưởng này lâu r, bạn đầu thì định vt nam-nam cơ nhưng t lại thấy đc bản nháp nữ-nữ đợt trước nên lấy ra vt luôn, Nếu bà nào thích boy Love thì xong t sẽ vt nha, cốt truyện khác nhưng mô tuýp vẫn hơi giống bộ này, kiểu nó tội phạm á
Ủng hộ nhaa! Cảm ơn mn 💗