Đẩy cánh cổng sân ra là có thể đến những năm 50 sao? Còn có thể quay trở lại nữa à?
Lục Manh Manh nhìn cánh cổng sân nhà mình, trong lòng dần nảy ra một kế hoạch táo bạo: Mang vật tư tiếp tế đến 50 vị diện!
Các bậc tiền bối của chúng ta không cần phải ăn khoai tây đông lạnh nữa, họ có thể ăn lẩu tự sôi, có thể ăn mì ăn liền, có thể ăn những chiếc bánh quy nén vừa thơm vừa ngọt!
Các bậc cha chú của chúng ta cũng không cần phải thắt lưng buộc bụng để chế tạo bom nguyên tử nữa!
Lúa lai, giống lúa mì năng suất cao, đủ loại vật dụng nhỏ trong cuộc sống…
Một nhóm các nhà khoa học trở về nước nhìn chiếc máy tính trước mắt mà rơi vào trầm tư: Tổ quốc… chẳng lẽ đã liên lạc được với người ngoài hành tinh rồi?
Lục Manh Manh nhìn một nhóm các bậc tiền bối ngày nào cũng gọi cô là “quốc bảo”, cô cũng rơi vào trầm tư: Sao tự dưng tôi lại thành gấu trúc khổng lồ rồi?





Bình Luận (0)