Châu Hành Cẩm bị đá khỏi không gian ý thức, khi cô mở mắt ra thì đã là 5 giờ sáng, nếu mỗi ngày cô điều kiếm được khoảng một triệu thì tháng 7 này có 31 ngày, còn 14 ngày nữa hết tháng là hơn 14 triệu.
Nhưng làm phiên dịch như vầy thì tiến độ có hơi chậm, phải mua một chiếc điện thoại lên mạng được mới được. Hôm qua kiếm được 1.650.000 đồng, trừ cho phí tiêu hết ngày hôm qua thì còn khoảng 1.590.000 đồng. Phải đến thế giới di động một chuyến.
Châu Hành Cẩm ngồi xe ôm đến thế giới di động gần đó, cô vào bên trong, nhận được tư vấn rồi chốt một chiếc điện thoại samsung giá sinh viên gần 3 triệu. Sau khi ngắm được hàng, cô không vội mua mà ngồi xe ôm đến sân bay, tiếp tục một ngày làm việc, hôm nay phải làm nhiều hơn một chút mới được.
Châu Hành Cẩm bắt đầu vào công tác, hôm nay có một chuyện bất ngờ xảy ra, có một người mang đến rất nhiều văn bản nhờ cô dịch sang cho.
Châu Hành Cẩm: “Tiếng anh tôi lấy 30 nghìn 1 bản, tiếng Trung lấy 60 nghìn, tiếng Hàn và Nhật tôi lấy 80 nghìn, được chứ? Những văâu Hành Cẩm bị đá khỏi không gian ý thức, khi cô mở mắt ra thì đã là 5 giờ sáng Hành Cẩm bị đá khỏi không gian ý thức, khi cô mở mắt ra thì đã là 5 giờ sáng, nếu mỗi ngày cô điều kiếm được khoảng một triệu thì tháng 7 này có 31 ngày, còn 14 ngày nữa hết tháng là hơn 14 triệu.
Nhưng làm phiên dịch như vầy thì tiến độ có hơi chậm, phải mua một chiếc điện thoại lên mạng được mới được. Hôm qua kiếm được 1.650.000 đồng, trừ cho phí tiêu hết ngày hôm qua thì còn khoảng 1.590.000 đồng. Phải đến thế giới di động một chuyến.
Châu Hành Cẩm ngồi xe ôm đến thế giới di động gần đó, cô vào bên trong, nhận được tư vấn rồi chốt một chiếc điện thoại samsung giá sinh viên gần 3 triệu. Sau khi ngắm được hàng, cô không vội mua mà ngồi xe ôm đến sân bay, tiếp tục một ngày làm việc, hôm nay phải làm nhiều hơn một chút mới được.
Châu Hành Cẩm bắt đầu vào công tác, hôm nay có một chuyện bất ngờ xảy ra, có một người mang đến rất nhiều văn bản nhờ cô dịch sang cho.
Châu Hành Cẩm: “Tiếng anh tôi lấy 30 nghìn 1 bản, tiếng Trung lấy 60 nghìn, tiếng Hàn và Nhật tôi lấy 80 nghìn, được chứ? Những văn bản này có phải tài liệu chuyên môn không? Được rồi, ông có muốn lấy ngay không? Nếu lấy ngay thì tôi sẽ lấy thêm 80 nghìn, vậy thì tổng cộng của ông là 330 nghìn.”
Châu Hành Cẩm cầm một cây bút mực, dịch từng tờ ngoại ngữ ra thành tiếng Việt, cũng chỉ là bốn thứ tiếng, mỗi loại 1 trang giấy A4, không nhiều nên cũng khá nhanh, chỉ trong 30 phút cô đã hoàn thành công việc rồi nhận lấy tiền.
Người đàn ông trung niên rất hài lòng với bản dịch của cô, ông ta nói: “Tôi muốn mời cô làm phiên dịch cho tôi vào buổi hợp chiều mai, giá cả có thể bàn lại. Không biết cô có suy nghĩ như thế nào.”
Châu Hành Cẩm rất ok chứ sao, cô nói: “Vậy cho hỏi, tôi phải đi làm ở đâu, tôi phải dịch ngôn ngữ gì và buổi hợp của ông kéo dài bao lâu, ông sẽ trả cho tôi bao nhiêu.”
Người đàn ông trung niên là trợ lý cho ông ông chủ giàu có, ông ta đang tìm phiên dịch viên cho buổi chiều mai, ông ta nói: “Buổi hợp kéo dài ít nhất 4 tiếng đồng hồ, ngôn ngữ sử dụng là tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Hàn, mặc dù chúng tôi có người phiên dịch tiếng Anh nhưng ông chủ tôi muốn chắc chắn hơn về việc này.”
Châu Hành Cẩm: “Là một buổi hợp thương mại đa quốc gia cần có tính chuyên môn cao đúng không? Vậy tôi sẽ phụ thu 400 nghìn cho việc này. Yêu cầu công việc là tôi phải phiên dịch ba ngôn ngữ đó luân phiên cho mọi người hiểu, và kéo dài trong 4 tiếng đồng hồ. Vậy tôi sẽ lấy 1 triệu 500 nghìn cho một buổi 4 tiếng. Nếu cuộc hợp kéo dài hơn, tôi sẽ lấy thêm 300 nghìn cho một tiếng, thế nào?”
Người đàn ông: “Có chút đắc, cô thấy thế nào khi giảm lại 400 nghìn? Tôi không nghĩ cô có tính chuyên môn co trong thương nghiệp.”
Châu Hành Cẩm: “Từ chối, nhưng ông có thể đưa tôi 400 nghìn này sau buổi hợp vì tôi chắc chắn chuyên môn của mình không thấp.””
Người đàn ông: “Được rồi, chúng ta ký một bản hợp đồng nhỏ nhé, ngày mai gặp lại, tôi rất mong được hợp tác với cô.”
Châu Hành Cẩm: “Tôi cũng thế, chúc ông một ngày tốt lành.”
Hôm nay cô không về lúc 5 giờ chiều nữa mà là ở lại sân bay kéo khách đến gần 8 giờ, số tiền kiếm được vì nhiều thời gian hơn rất khả quan. Châu Hành Cẩm kiếm được 2.300.000 hôm nay, cô gọi xe ôm chạy thẳng đến thế giới di động, mua chiếc điện thoại đó. Số tiền từ gần 4 triệu nhảy lầu còn hơn 900 nghìn.
Châu Hành Cẩm mệt mỏi về đến phòng, sau khi tẩy sạch cơ thể thì leo lên chiếc nệm nhỏ ngủ, ý thức lại rơi vào bầu trời đen, bước vào trạng thái đắc biệt.