Đến nội dung chính

Chương 3

admin 517 Chữ Cài Đặt

Duẫn Đồng trợn mắt nhìn màn hình. Phản ứng đầu tiên là: “Đứa nào hack điện thoại tôi hả? Trò đùa gì vớ vẩn thế này?”

Cô lập tức thoát ra, kiểm tra các ứng dụng, nhưng không có dấu hiệu nào của virus hay phần mềm lạ. Cô thậm chí còn khởi động lại máy. Nhưng khi điện thoại bật lên, dòng chữ lại hiện ra, lần này còn kèm theo một đồng hồ đếm ngược 24 giờ đang chạy.

[24:00:00]

[23:59:59]

[23:59:58]

Cô hít một hơi thật sâu. Bình tĩnh. Có thể đây chỉ là một trò đùa của ba đứa bạn kia. Nhưng chúng nó làm gì có tiền thuê hacker? Với lại, Hệ thống Ngôi sao Giải trí, cái tên nghe sến quá mức, không giống kiểu của tụi nó.

Cô thử gõ vào màn hình: “Mày là ai? Ai cài mày vào điện thoại tao?”

Một dòng chữ lập tức hiện ra: [Tôi là hệ thống độc lập, không liên quan đến bất kỳ cá nhân nào. Mục tiêu của tôi là giúp ký chủ trở thành ngôi sao giải trí hàng đầu. Hãy hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên để tiếp tục.]
“Lỡ tôi không làm thì sao?” Cô thử hỏi, vẻ mặt thách thức.

[Hình phạt sẽ được kích hoạt. Nhạc kinh dị sẽ phát liên tục 24/7 trong suốt 1 tháng. Kể cả khi ký chủ đi ngủ, đi phỏng vấn hay đi hẹn hò.]

Duẫn Đồng rùng mình. Cô không sợ ma, nhưng cô ghét nhạc kinh dị. Hồi còn ở cô nhi viện, mấy đứa lớn hay chơi trò dọa ma bằng cách bật nhạc kinh dị giữa đêm, khiến cô mất ngủ triền miên. Nếu cái điện thoại này thực sự phát thứ nhạc đó suốt một tháng, cô chắc chắn sẽ phát điên.

Nhưng ký hợp đồng với một công ty giải trí? Cô chưa từng nghĩ đến chuyện làm minh tinh. Đúng là cô có nhan sắc, điều này không phải tự khen mà là sự thật được kiểm chứng bởi hàng trăm ánh mắt đàn ông ngoái nhìn mỗi khi cô bước qua.

Làn da trắng như sứ, đôi mắt dài sắc lạnh nhưng lại biết cười rất phong tình, mái tóc đen dài óng ả và một thân hình với những đường cong chết người, tất cả tạo nên một vẻ đẹp mị hoặc, vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ.
Nhưng showbiz không chỉ cần đẹp, còn cần may mắn và quan hệ. Cô chẳng có gì ngoài cái đầu lạnh và trà xanh biết toan tính.

Mà thôi, thử vận may cũng không chết ai. Cùng lắm là bị lừa ký hợp đồng bóc lột. Mà nếu thằng nào định lừa mình, mình sẽ cho nó biết thế nào là “trà xanh cao cấp”.

Cô với lấy điện thoại, tra cứu thông tin về các công ty giải trí đang tuyển người. Lướt một hồi, ánh mắt cô dừng lại ở một cái tên: Công ty Twinkling Star Entertainment. Website của họ sơ sài đến mức buồn cười, toàn ảnh mấy cô hot girl mặc đồ hở hang đứng tạo dáng.