Trong không gian ấy, nhân vật trung tâm xuất hiện: Mộ An, một cậu bé sáu tuổi đang sống trong viện. Khi nghe nói trời mưa, cậu lập tức hào hứng chạy ra cửa sổ ngắm nhìn và muốn lao ra ngoài dẫm nước, dù trước đó từng bị cảm vì dầm mưa. Viện trưởng ân cần ngăn cản, vừa trách nhẹ vừa lo lắng cho sức khỏe của cậu.
Qua miêu tả, Mộ An hiện lên với vẻ ngoài xinh xắn như búp bê: khuôn mặt nhỏ nhắn, hàng mi dài, đôi mắt nâu nhạt trong veo như mặt hồ. Tuy nhiên, ẩn sau vẻ đáng yêu ấy là một điều bất thường cậu không nói chuyện. Dù đã sống ở viện gần một tháng, Mộ An chưa từng mở miệng nói một lời. Kiểm tra y tế cho thấy cơ quan phát âm hoàn toàn bình thường, nguyên nhân được xác định là vấn đề tâm lý. Bác sĩ khuyên nên kiên nhẫn trò chuyện, giúp cậu dần dần tìm lại mong muốn giao tiếp.





Bình Luận (0)