“Cậu đâm vào tôi, tôi phải báo cảnh sát.”
“Đại ca, có chuyện gì chúng ta từ từ thương lượng được không?”
…
“Tôi phải gọi anh thế nào?”
“Tùy.”
“Hôm nay thứ ba, gọi anh là Tiểu Tán nhé!”
…
“Tiểu Tán, bàn chải đánh răng của tôi đâu?”
“Vô ý làm rớt xuống bồn cầu rồi!”
“…”
…
“Anh sợ nước à?”
“…”
…
“Không ngờ anh còn biết nấu ăn, vậy sau này tôi không cần phải ăn mỳ hộp nữa rồi!”
“Được!”
…
“Sau này mấy việc như mở nắp chai nắp lon, để tôi giúp cậu!”
“Được!”
…
“Đừng sợ, có tôi đây!”
“Cảm ơn anh! Chân anh…”
“Không sao, em sợ tối à?”
“Ừm!”
…
“Anh ấy cũng là của tớ! Hì hì!”
“…”
…
“Hôm nay em có chút khác biệt!”
“Khác gì chứ?”
“Đỡ anh dậy!”
“A! Ưm…”
…
“Em muốn tắm cùng anh à?”
“Em nào có! Em—Ưm…”
…
“Anh ấy đi rồi! Anh ấy có bạn gái rồi!”
…
“Tiêu Tổng, anh nhận nhầm người rồi!”
“Em định giả vờ không quen anh sao?”
“Tiêu Tổng, thỉnh tự trọng!”
…
“Cho dù em đẩy anh ra bao nhiêu lần nữa, anh cũng sẽ không buông em ra đâu!”
“Anh định làm gì—Ưm…”
…
“Gả cho anh nhé?”
“Em nguyện ý!”
…
“Nhặt được anh, em quá hời rồi!”
“Vậy có phải em nên giữ cho kỹ không?”
…





Bình Luận (0)