Vệ Nguyệt Hâm mới nhận một công việc làm thêm, đó là chế tác video dự báo thiên tai cho cư dân trong các thế giới tiểu thuyết tận thế.
Nhờ những đoạn video của cô, người dân ở các thế giới tận thế đã biết trước sự xuất hiện của thiên tai, từ đó chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn giành lấy bàn tay vàng từ tay những nhân vật chính vô lương tâm, mang lại lợi ích cho toàn nhân loại. Số phận của từng thế giới cũng âm thầm được viết lại.
Thế giới mưa axit.
Màn trời: [Tận thế mưa axit sắp bắt đầu, tối nay nhiều khu vực sẽ xuất hiện mưa axit!]
Mọi người: “Không thể nào? Ai đang bày trò đùa vậy?”
Chính phủ: “Lập tức chuẩn bị, tối nay phong tỏa toàn thành phố, không ai được ra ngoài.”
Mọi người: “Chính phủ bị điên rồi sao?”
Sau khi màn đêm buông xuống.
Mọi người: “Á á á! Thật sự có mưa axit! May mà đã chuẩn bị trước, mới giữ được cái mạng nhỏ này!”
Thế giới mưa bão.
Màn trời: [Cơn mưa này sẽ kéo dài rất lâu, phần lớn khu vực trên thế giới sẽ bị nhấn chìm trong biển nước!]
Mọi người: “Điên à? Lấy đâu ra nhiều nước như thế?”
Vài ngày sau.
Mọi người: “Á á á! Sao mưa vẫn chưa tạnh vậy? Màn trời nói đúng thật rồi! Giờ đóng thuyền còn kịp không?”





Bình Luận (0)