Chị gái vì tình yêu mà bỏ trốn khỏi hôn lễ, em gái đành thay chị gả cho người đàn ông quyền thế ngập trời.
Trùng hợp thay, Diệp Trăn lại xuyên vào đúng thân xác của cô em gái ấy.
Người đàn ông này tuy nắm quyền khuynh thiên hạ, nhưng cũng là đại phản diện chính hiệu.
Mà phàm đã là phản diện trong truyện, kết cục chẳng ai có thể tốt đẹp. Là vợ của đại phản diện, e rằng cô cũng khó tránh khỏi một cái kết bi thảm.
May mắn thay, sau khi chị gái nếm đủ khổ cực của cuộc đời, cuối cùng cũng quay đầu hối hận, chỉ vào em gái mà nói:
“Trả anh rể lại cho chị.”
Diệp Trăn nhìn người chị đang khóc như hoa lê trong mưa, lập tức nhường chỗ:
“Chị yên tâm, em còn chưa dùng anh rể đâu!”
Nào ngờ một tháng sau…
Cô có thai.
Chị gái rưng rưng nước mắt chất vấn:
“Chẳng phải em bảo chưa dùng sao?”
Diệp Trăn nhìn đại phản diện đang tất bật chăm sóc mình bên cạnh, chỉ muốn ôm đầu than trời.
Xong đời rồi!
Bên cạnh nằm một đại phản diện, trong bụng lại còn mang một tiểu phản diện, tháng ngày sau này biết sống kiểu gì đây…





Bình Luận (0)