[Nữ cường + Mỹ thực + Livestream + Phá án hài hước]
Tăng ca đột tử, Kiều Thù xuyên không đến một thế giới xa lạ, vừa mở mắt đã bị trói định với Hệ thống Bán Hàng Trù Thần.
[Mời đến dưới gầm cầu vượt bày quầy bán lương bì, thời gian là một tuần.]
Kiều Thù: “Nhân viên của tập đoàn lớn mà phải lưu lạc ra gầm cầu vượt bày sạp bán hàng, thế này có hợp lý không?”
[Tiền thưởng một vạn.]
Kiều Thù với số dư tài khoản vỏn vẹn một trăm: “Đi ngay đây!”
Trước tiên phải rút gói quà tân thủ đã!
[Chúc mừng bạn đã rút trúng Máy dụ bắt tội phạm.]
Kiều Thù: “?”
Không phải tôi đi bày sạp bán đồ ăn sao? Máy dụ bắt tội phạm là cái quỷ gì vậy?
Rất nhanh, Kiều Thù đã hiểu bàn tay vàng này có ý nghĩa gì.
Kể từ khi có bàn tay vàng này, lần nào đi bày sạp cô cũng gặp phải án mạng.
Ra ngoài bán lương bì, lương bì ngon đến mức tội phạm cũng phải ghé mua, lại còn sơ ý đánh rơi cả bằng chứng phạm tội.
Kiều Thù quay đầu liền nộp lên đồn cảnh sát lập công.
Đổi chỗ khác bán lương bì, bọn buôn người lại tự mình đâm đầu vào.
Ra ngoài bán bánh bao, vì bánh bao quá ngon nên bị trùm ma túy bắt cóc về chỉ để bán bánh bao.
Kiều Thù phục thật rồi, cô chỉ muốn bày sạp làm giàu thôi, sao tên tội phạm nào cũng tìm tới vậy?
Nhưng không thể không nói, bằng khen hạng nhất đúng là thơm thật!





Bình Luận (0)