Ba tháng mưa lớn ngập lụt, năm tháng bão tuyết rét đậm, bảy tháng nắng nóng cực hạn. Tận thế giáng xuống mang theo thảm họa tàn khốc chưa từng có trong lịch sử, cướp đi sinh mạng của hơn 80% nhân loại trên Lam Tinh.
Ngay trước thềm tận thế, ma nữ Tô Miểu đã bắt đầu điên cuồng tích trữ vật tư.
Đến khi tận thế thực sự ập tới, cô nàng mắc hội chứng sợ xã hội này trốn trong khu biệt thự nghỉ dưỡng, vừa nhàn nhã thưởng thức đồ ăn ngon vừa lo sợ bất an.
Cô chỉ muốn được bình yên sống sót qua ngày. Cho đến một hôm, cánh cửa nhà bị đập nát, một đám người mặt mũi dữ tợn xông vào.
Tô Miểu hoảng hốt giật thót mình, tay lỡ run lên một cái…
Phập! Mũi tên từ chiếc nỏ găm thẳng vào giữa trán kẻ vừa đột nhập.





Bình Luận (0)