Miêu Thanh xuyên không.
Tin tốt là cô trẻ trung xinh đẹp, có không gian tùy thân và dị năng hệ mộc.
Tin xấu là cô mang thân phận kẻ ngốc bẩm sinh, thân thể yếu ớt, phản ứng chậm chạp, bị gia đình ruồng bỏ và đưa xuống vùng Tây Bắc hẻo lánh để “xuống nông thôn”.
Không cam chịu số phận, Miêu Thanh giả ngốc giấu tài, âm thầm thu sạch tiền riêng của người cha vô trách nhiệm cùng đám anh chị cực phẩm, vừa nâng cấp dị năng vừa giúp cả thôn thoát cảnh thiếu ăn thiếu mặc.
Ở điểm thanh niên trí thức, đủ loại người tụ hội, chuyện lớn chuyện nhỏ nối nhau không dứt, náo nhiệt chẳng khác gì một cái chợ.
Miêu Thanh vốn chỉ định đứng ngoài xem kịch, ai ngờ lại bị một gã thợ săn râu ria xồm xoàm nắm được bí mật, buộc phải ký kết một cuộc hôn nhân giả.
Từ một giao dịch bất đắc dĩ đến khi đối phương dần động lòng, giữa biến động thời cuộc và lựa chọn của bản thân, Miêu Thanh kiên định đi con đường mình đã chọn.
Yêu đương có thể đến nhưng tuyệt đối không được cản bước.





Bình Luận (0)