Bạch Ngưng Yên là một hồ ly nhỏ đã tu luyện năm trăm năm. Nào ngờ trong lúc độ kiếp cô lại xui xẻo thất bại, chẳng những mất hết tu vi mà còn mượn xác hoàn hồn vào thân thể một cô gái mắc bệnh tim đang thoi thóp giữa mùa đông giá rét phương Bắc năm 1985.
Để giữ lấy cái mạng nhỏ đang ngàn cân treo sợi tóc, cô đành nhắm mắt làm liều trèo qua cửa sổ, chui thẳng vào chăn của một người đàn ông mang thể chất thuần dương, cô chỉ định bụng cọ chút dương khí để cứu mạng.
Ai ngờ vừa ra tay đã đụng nhầm người!
Kẻ cô định tìm chẳng thấy đâu, còn người bị cô sờ soạng lại là vị Đoàn trưởng Hoắc Vệ Đình nổi tiếng với kỷ luật thép, tính tình lạnh lùng ngay thẳng, từng vào sinh ra tử nơi chiến trường.
Đụng phải người không nên đụng, hồ ly nhỏ lập tức chạy mất dép, vội vàng tìm đến vị hôn phu thật là Phan Thế Vinh, định mượn hắn làm tấm bình phong cho mình.
Nào ngờ vừa tới nơi cô đã nghe được toàn bộ âm mưu của tên đàn ông khốn nạn.
Hóa ra hắn đang tính kế rũ bỏ vị hôn thê mắc bệnh nan y, chỉ chờ thời cơ để phủi sạch mọi quan hệ.
Bạch Ngưng Yên chẳng buồn dây dưa liền dứt khoát đẩy cửa bước vào đặt tờ hôn ước đã ố vàng xuống bàn.
“Huỷ hôn đi. Từ nay nam nữ đều tự do ai muốn dựng vợ gả chồng thì tùy ý. Chúng ta không ai nợ ai!”
Tên hôn phu bạc tình vốn đang đau đầu tìm cách thoát thân nghe vậy lập tức mừng rỡ đồng ý.
Thế nhưng niềm vui còn chưa kịp kéo dài, ngoài hành lang đã vang lên ba tiếng gõ cửa trầm thấp.
Cốc! Cốc! Cốc!
Trong đêm bão tuyết, bóng dáng cao lớn của Hoắc Vệ Đình đứng sừng sững trước cửa. Ánh mắt sắc lạnh xuyên qua khe cửa, ghim chặt vào cô gái đang đứng bên trong.
Giọng nói trầm thấp mang theo áp lực khiến người ta không rét mà run: “Mở cửa.”
Cô còn chưa kịp hút đủ dương khí thì chủ nợ đã tìm đến tận cửa rồi!
Một cô gái mang tiếng từ quê lên tìm chồng, trong tay chẳng có gì ngoài một thân bệnh tật và bí mật không thể nói.
Một vị Đoàn trưởng luôn vô tư, lạnh lùng, nghiêm khắc đến mức khiến người khác chỉ nghe tên đã sợ.
Một người chỉ muốn sống sót, một người lại quyết tâm truy đến cùng chuyện đêm hôm đó.
Vậy hồ ly nhỏ phải dùng cách gì mới có thể đường đường chính chính ở lại khu tập thể, vừa giữ được mạng nhỏ vừa từng bước tiếp cận nguồn dương khí cực phẩm kia…
Mà quan trọng nhất là làm thế nào để không bị vị Đoàn trưởng nổi tiếng công chính liêm minh kia tống thẳng vào phòng kỷ luật đây?





Bình Luận (0)