Vừa xuyên không về thập niên 70, Cố Uẩn Ninh đã rơi ngay vào cảnh bị đem bán, trong khi gã tra nam chồng sắp cưới lại hớn hở chuẩn bị rước con gái của thủ trưởng về dinh.
Cục tức này ai mà nhịn cho nổi?
Cố Uẩn Ninh quyết định “lật bàn” tới bến, tới quậy tung tiệc cưới của gã, đòi lại bằng sạch của hồi môn và triệt luôn đường công danh sự nghiệp của tên đó.
Nắm trong tay không gian tùy thân, cô vơ vét sạch sành sanh tài sản nhà tra nam. Xong xuôi, cô quay ngoắt sang gả luôn cho một anh lính cao mét chín, bản lĩnh ngút ngàn, chức vụ lại còn cao hơn cả gã kia rồi xách đồ nghề theo chồng tùy quân.
Những ngày tháng sau đó là một chuỗi ngày vả mặt, hành hạ tra nam tơi bời, còn cuộc sống tân hôn của cô thì ngọt ngào như mật!





Bình Luận (0)