Năm 2020 dịch bệnh covid bùng phát đã khiến nhiều người tử vong Trần Hải Vân là một trong số đó, sau đó cô vô tình bị xuyên không vào một quyển tiểu thuyết từng đọc qua một vài chương.
Nội dung xoay quanh tình yêu giữa nữ chính, nam chính và dàn nam phụ của cô ấy, tác giả đang viết nhưng không hiểu vì chuyện gì bị tạm ngưng rất lâu giống như đã bị lãng quên.
Thân thể cô xuyên vào là nhân vật nữ phụ trùng tên với mình, trong truyện nữ phụ này thích kiếm chuyện với nữ chính và cũng từng đắc tội với dàn nam nhân cả chính lẫn phụ. Cô cứ nghĩ xuyên vào đó thì sẽ bị hạn chế, ràng buộc và phải thiết lập tính cách như các nhân vật trong đó, nhưng có lẽ do bị bỏ quên quá lâu mà cốt truyện sụp đổ, từ khung cảnh đến con người đều có ý thức, cảm xúc hoàn toàn sống động như ngoài đời.
Trong một lần nguyên chủ biết được nam chính sẽ có mặt trong một show giải trí nên nhất quyết cũng muốn tham gia, sau đó nhờ mối quan hệ quen biết của ba mình với nhà sản xuất mà cô ta cũng có được một chân trong chương trình đó, nhưng cô ta cũng không ngờ được đạo diễn đã mời luôn nữ chính và dàn nam phụ. Đạo diễn muốn chương trình nhanh phát sóng đã đẩy nhanh tiến độ quay sớm hơn dự định, cho nên sau bảy ngày cô xách hành lý tới địa điểm quay mà ôm một tâm trạng đầy bất an.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, vì một tai nạn mà cả cô nam nữ chính và dàn nam phụ lại vô tình xuyên không cùng nhau đến một nơi xa lạ. Xuyên thì xuyên, sao lại không cho cô đi một mình mà lại dính chung với bọn họ chứ làm sao cô sống nổi đây thật là áp lực.
Mà khoan hình như cô vừa mới nghe được tiếng lòng của nữ chính, rồi đám nam nhân này sao tự nhiên lại nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh ngày càng khác cứ vờn quanh cô.
Rồi chuyện này là sao đây, cô chỉ muốn sống cuộc đời bình thường thôi, còn nam nữ chính nam phụ gì đó cô cũng không muốn dính dáng vào. Vậy mà càng tránh mấy người nam nhân đó lại càng dính.





Bình Luận (0)