Chu Ngữ Yên xuyên sách, trở thành một cung nữ nhỏ cùng tên trong một cuốn tiểu thuyết hư cấu, hầu hạ bên cạnh Thái tử.
Trong cốt truyện gốc, tính tình Thái tử cô độc, bạo ngược, không chút tình người, lại còn thường xoay người khác như chong chóng trong lòng bàn tay.
Chu Ngữ Yên sợ mình bị hắn trêu đùa đến mất mạng, nên ngày thường cứ né được là né, thà chạy đi chẻ củi gánh nước chứ nhất quyết không chủ động tiến lại gần.
Ai ngờ một ngày nọ lỡ chân rơi xuống nước, nàng được Thái tử sai người cứu lên, sau đó còn phá lệ được kiệu khiêng thẳng vào phòng Thái tử, nằm trên giường của Thái tử.
Chu Ngữ Yên: “Đây chắc chắn là nằm mơ, chắc chắn là nằm mơ…”
Vừa mở mắt ra, Thái tử đang cúi đầu hôn nàng một cách mãnh liệt.
Chu Ngữ Yên: “?”
Xong đời rồi QAQ.
Kể từ khi ấy, Thái tử ba ngày hai bữa lại đè nàng ra hôn. Chu Ngữ Yên trốn không thoát, chỉ đành khóc lóc để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Trước khi ăn cơm phải hôn, trước khi ra ngoài phải hôn, đến trước khi đi ngủ cũng phải hôn một cái.
Chu Ngữ Yên thật sự không chịu nổi nữa, bèn hỏi: “Mỗi ngày người hôn nhiều như vậy không thấy chán sao?”
Thái tử: “Không chán, cảm giác rất tuyệt.” Bởi vì rất yêu nàng.
[Cung nữ nhỏ ngoan ngoãn nhưng không yếu đuối x Thái tử mưu mô nghiện skinship.]




![[Mạt Thế] Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Ngày Ngày Làm Nũng Với Anh Trai Nuôi Đỉnh Cấp](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/mat-the-xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-ngay-ngay-lam-nung-voi-anh-trai-nuoi-dinh-cap-200x300.jpg)
Bình Luận (0)