Đồng hồ đếm ngược ngẫu nhiên xuất hiện trên bầu trời các thành phố. Khi thời gian về 0, cư dân trong thành phố sẽ bị cưỡng chế rơi vào giấc ngủ và bị kéo vào thế giới Ác Mộng.
Sau khi trọng sinh, Lê Qua chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Giết sạch tất cả quỷ dị, tiêu diệt Ác Mộng!
Ban đầu, đám quái vật Ác Mộng đều cho rằng Lê Qua chỉ là một con người ngon miệng, nhưng về sau…
Rốt cuộc ai mới là quái vật đây?!
Có phải vị trí trong chuỗi thức ăn đã bị đảo ngược rồi không?!
.
Trong thế giới loài người, ô nhiễm lan tràn khắp nơi:
Hoa trà khát máu mọc đầy miệng người.
Thiên vương siêu sao mê hoặc người hâm mộ hóa thành bươm bướm để hiến tế.
Tiệm lẩu hải sản tươi sống, có muốn một phần lòng người được moi tại chỗ không?
Lê Qua tỏ vẻ: “Không có gì mà một búa không giải quyết được!”
Nếu giải quyết không nổi… vậy thì ăn luôn đi, dù sao cô cũng luôn đói.
.
Khi Ác Mộng quét qua toàn thế giới, dù là những Người Thanh Tỉnh hay người bình thường đều chìm trong tuyệt vọng, có một người dẫn theo đội ngũ trực tiếp giết xuyên qua Ác Mộng.
Diễn đàn Người Thanh Tỉnh – Ứng dụng Bình Minh: [Chúc mừng “Ác Mộng Là Cái Búa” đã tiêu diệt thành công Chủng Quỷ Dị cấp diệt thành “Ma Chương Địa Ngục”!]
[Chúc mừng “Mặt Nạ” đã tiêu diệt thành công Chủng Quỷ Dị cấp diệt thành “Con Mắt Đỏ Thẫm”!]
“Tôi là Lê Qua, đội trưởng tiểu đội Thực Mộng Mạc.”
“ID Bình Minh là “Ác Mộng Là Cái Búa” và “Mặt Nạ”.”
“Các người cũng có thể gọi tôi là Người Thống Trị Quỷ Vực.”
“Hoặc là… Chúa Tể Ác Mộng!”





Bình Luận (0)