Ba năm kết hôn theo hợp đồng với cậu ấm giới thượng lưu, anh ta vì “ánh trăng sáng” vẫn giữ trinh tiết, nhưng lại ép cô phải sinh con dỗ dành ông nội anh ta.
Anh ta đe dọa: “Bất kể cô dùng cách gì, trong vòng ba tháng nếu không mang thai, mỗi ngày tôi sẽ sắp xếp một thằng đàn ông lên giường với cô, cho đến khi nào cô có bầu mới thôi!”
Sau này anh ta lại đỏ hoe mắt, khom lưng hèn mọn cầu xin: “Sinh con ra đi, anh sẽ để con theo họ em. Chỉ cần không ly hôn, bảo anh làm gì cũng được.”
Thâm tình đến muộn còn rẻ rúng hơn cỏ rác.
Cô chẳng buồn ngoảnh đầu, dứt khoát bước đi.
Ông trùm ngầm Đông Âu – Tiêu Trần Yến, lại là đối tượng cô lấy “giống” xong kéo quần lên thì không nhận người.
Tiêu Trần Yến: Mình sẽ dùng 134 độ F thiêu cháy trái tim cô ấy, chiều hư cô ấy, và nếu cô ấy đã hiểu lầm mình là sugar boy thì mình cũng không ngại để cô ấy bao nuôi cả đời.





Bình Luận (0)