Sau khi bị sóng biển cuốn từ vùng cấm dạt lên đất liền, hắn mới phát hiện rằng những điều quái dị của thế giới này đã chẳng còn cách nào che giấu được nữa.
Quái vật đã không còn chỉ tồn tại ngoài đại dương sâu thẳm từ lâu. Chúng lặng lẽ len vào cuộc sống con người, chung sống cùng nhân loại, đồng thời âm thầm chuẩn bị thay thế họ.
Mỗi khi thấy đám quái vật run rẩy co cụm trước mặt mình, hắn chỉ biết bất lực thở dài.
“Ta đã nói từ sớm rồi mà… ta chỉ muốn làm một người hát rong bình thường thôi. Kể vài câu chuyện, đàn vài khúc nhạc, yên ổn sống qua ngày.”
“Các ngươi cứ nhất quyết ép ta ra tay làm gì chứ?”





Bình Luận (0)