Lâm Uyển Tình sống lại rồi, nàng sống lại đúng vào năm phu quân vừa mới qua đời.
Kiếp trước, sau khi phu quân chết chưa bao lâu, hai đứa con của nàng đã lần lượt bị bà bà đem bán đi.
Đôi long phượng thai mà nàng khó nhọc mang nặng đẻ đau sinh ra cũng bị bà bà đánh tráo với con nhà người khác trong lúc chạy nạn. Đến khi nàng tìm được con mình, hai đứa trẻ đã bị hầm nhừ trong nồi, đang sôi ùng ục trên bếp.
Nàng đau đớn đến tan nát cõi lòng, chỉ muốn cùng cả nhà bà bà chết chung một lượt. Nhưng ngay lúc ấy, bà ta lại đem nàng bán cho một lão góa vợ trong thôn, sau cùng nàng bị hành hạ đến chết.
Đời này, nàng tuyệt đối sẽ không để Tôn bà tử cùng đại phòng, nhị phòng của nhà họ Ngô được sống yên ổn.
Sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên nàng làm chính là để hai đứa nhỏ được ăn no bụng, rồi lập tức phân gia với bà bà độc ác, tự mình sống riêng.
Trong lúc lén giấu lương thực, cây trâm cài đầu gia truyền vô tình làm rách da đầu nàng. Cũng từ đó, nàng phát hiện ra một căn nhà đá kỳ lạ.
Căn nhà đá ấy rộng vô cùng, bên trong còn có hai cánh cửa. Một cánh dẫn tới thời cổ đại, cánh còn lại lại thông với hiện đại.
Từ một người nghèo túng khốn khó, Lâm Uyển Tình mang theo các con vượt qua năm tháng mất mùa đói kém.
Người khác phải dắt díu nhau chạy nạn, còn bọn họ trốn sâu trong núi ăn thịt uống canh.
Người khác gặm rễ cây, nhai vỏ cây để sống qua ngày, còn nhà nàng bữa nào cũng có thịt.
Đợi đến khi thật vất vả mới vượt qua được những năm thiên tai ấy, Lâm Uyển Tình liền dẫn theo bằng hữu và các con từng bước làm giàu, cuối cùng trở thành người giàu nhất Ngu quốc.





Bình Luận (0)