Giới thiệu tóm tắt:
Nhan Triều xuyên qua các tiểu thế giới, vốn định làm trợ thủ đắc lực cho nam nữ chính, nhưng lại bị những nhân vật phản diện tuyệt sắc thu hút toàn bộ sự chú ý.
Thế giới 1: Mỹ nhân ngư xinh đẹp với chiếc đuôi bị gãy và Nhà nghiên cứu tính cách tồi tệ.
Mỹ nhân ngư bẩm sinh đã xinh đẹp, chiếc đuôi lấp lánh sóng nước chứa đựng những sắc màu lộng lẫy nhất thế gian. Nhưng Tiêu Vân không nằm trong số đó, vì đuôi của cô vừa bị cá mập trắng biến dị cắn đứt.
Nhan Triều bế Tiêu Vân đang ngất xỉu vì đau đớn về nhà, dốc hết tiền tiết kiệm chữa trị cái đuôi cho cô.
Nhưng khi Tiêu Vân tỉnh lại, ánh mắt nhìn Nhan Triều chỉ toàn là sự căm ghét: “Cá mè một lứa, đừng có giả nhân giả nghĩa!”
Nhan Triều khó giấu vẻ phấn khích: “Vậy thì tôi không khách sáo đâu!”
Dứt lời, cô nuốt trọn mọi âm thanh của Tiêu Vân vào miệng. Cô biết Tiêu Vân không tự nguyện, nhưng thì sao chứ?
…
Thế giới 2: Biểu tiểu thư điên cuồng vì yêu và Tiểu nha hoàn ngốc nghếch và hóm hỉnh.
Mở đầu câu chuyện, Bạch Tuyết và nam chính Phó Dương Xuân là thanh mai trúc mã, ai cũng nghĩ họ sẽ thành đôi. Nhưng ngay đêm trước ngày thành thân, Phó Dương Xuân đã bỏ trốn.
Nhan Triều nhặt chiếc khăn voan dưới đất tự đội lên đầu mình, đi tới trước mặt Bạch Tuyết đang có vẻ mặt đầy hiểm ác: “Không phải chỉ là thành thân thôi sao, ta thành thân với ngươi!”
Bạch Tuyết lạnh lùng liếc nhìn Nhan Triều: “Ngươi nghĩ mình xứng đáng sao?”
Nhan Triều trực tiếp hôn lên, xứng hay không, thử một chút chẳng phải sẽ biết sao?
…
Thế giới 3: Tiên tôn thanh cao kiêu kỳ và Cỏ linh thảo ngây thơ, thẳng thắn.
Là đệ nhất tiên đạo, đã quen ở trên cao suốt vạn năm, Tang Ngâm chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày mình trúng kỳ độc, lại còn bị một cây cỏ linh thảo đe dọa.
“Tiên tôn, tuy ngài là người đứng đầu tiên giới, nhưng độc này chỉ có ta mới giải được, ngài hiểu ý ta chứ?”
Nhan Triều: Đang điên cuồng ám chỉ.jpg
Trong đôi mắt thanh lạnh của Tang Ngâm hiện lên tia lạnh lẽo, Nhan Triều chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn ghé sát mặt nàng ấy: “Ta không chỉ có thể giải độc cho ngài, mà còn giúp ngài thanh lọc tủy, tái tạo tiên cốt. Điều kiện là… ngài phải lấy ta.”
Tang Ngâm nghiến răng nghiến lợi: “Nằm mơ!”
Cứ ngỡ thời gian trôi qua tiên tôn sẽ nảy sinh tình cảm, nhưng đối phương vẫn luôn lạnh nhạt với nàng. Nhan Triều thất vọng, thu dọn hành lý chuẩn bị rời khỏi nơi đau lòng này, thì lại đối diện với một đôi mắt đỏ rực: “Tiểu Triều nhi, quyền chủ động không thể lúc nào cũng nằm trong tay ngươi được.”





Bình Luận (0)