Đàn Thính lớn lên bên ông nội ở một làng chài ven biển của cảng Minh Châu. Từ nhỏ cô đã yếu ớt, bệnh tật triền miên, hai ông cháu nương tựa vào nhau mà sống.
Cho đến một ngày, ông nội bệnh nặng cần phẫu thuật gấp.
Để có tiền chữa bệnh, Đàn Thính buộc phải ký một hợp đồng đầy bất lợi, dùng giọng hát trời ban của mình hát thay cho nữ ca sĩ Cố Mộng.
Cố Mộng nhờ giọng hát của cô mà nổi tiếng khắp nơi, được vô số người hâm mộ vây quanh, thậm chí còn khiến ông trùm thương nghiệp Triệu Cảnh Đồng mê mẩn. Còn Đàn Thính lại chẳng có lấy một chút danh tiếng.
Nhưng bí mật rồi cũng sẽ có ngày bị vạch trần.
Sau khi rời khỏi thành phố, Đàn Thính trở về cảng Minh Châu, vốn định cùng ông nội bình yên sống qua ngày.
Nào ngờ, một tai nạn bất ngờ khiến cô rơi xuống biển.
Tỉnh lại giữa lòng đại dương, Đàn Thính mới phát hiện… cô vốn không phải người bình thường.
Cô là nàng tiên cá cuối cùng của một bộ tộc cổ xưa.
Từ đó, cô không còn là cô gái ốm yếu quanh năm bệnh tật nữa. Nước mắt hóa thành trân châu, vảy có thể bảo vệ cơ thể, giọng hát có thể tạo ra sóng âm, nước bọt thậm chí còn có khả năng chữa bệnh.
Hóa ra bao năm qua, cô yếu ớt như vậy chỉ vì…
Một nàng tiên cá thì làm sao có thể sống xa biển lâu đến thế?
Để che giấu thân phận, Đàn Thính ban ngày làm cô gái bình thường, ban đêm lại lén xuống biển.
Cho đến một lần, cô vô tình bơi vào bể bơi của người hàng xóm.
Và gặp lại người anh trai năm xưa từng cứu mình khỏi một trận hỏa hoạn.
Triệu Cảnh Đồng.
Năm ấy, anh vì cứu cô mà bị bỏng nặng, khuôn mặt gần như bị hủy hoại. Những cơn ác mộng về biển lửa cũng theo anh suốt nhiều năm, khiến một người đàn ông quyền thế, giàu có trở nên lạnh lùng và xa cách.
Nhưng từ khi trở về cảng Minh Châu, anh lại liên tục mơ thấy một nàng tiên cá xinh đẹp.
Nàng thường lén hôn anh trong giấc mơ.
Một nụ hôn mềm mại, ấm áp, khiến anh mê đắm đến mức chẳng muốn tỉnh lại.
Cho đến khi gặp Đàn Thính.
Những ký ức tưởng như đã thất lạc bỗng lần lượt trở về.
Hóa ra nàng tiên cá trong giấc mơ chính là cô gái anh đã tìm kiếm suốt bao năm.
Mà giọng hát từng chữa lành tâm hồn anh năm nào…
Cũng chính là của cô.
Ban đầu, Đàn Thính chỉ muốn dùng những gì mình có để chữa trị cho anh, coi như trả lại món nợ năm xưa.
Nhưng cô không ngờ rằng người đàn ông này một khi đã tìm được cô thì sẽ không dễ dàng buông tay.
Cô là nàng tiên cá cuối cùng của biển cả.
Hắn là người từng vì cô mà mang thương tích suốt nửa đời.
Một người muốn báo đáp ân tình.
Một người chỉ muốn giữ lấy người mình đã tìm kiếm quá lâu.
Lần này, giữa biển xanh và ánh trăng, chẳng ai còn có thể chạy thoát khỏi tình yêu đã được định sẵn từ thuở thiếu thời.




![[Mạt Thế] Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Ngày Ngày Làm Nũng Với Anh Trai Nuôi Đỉnh Cấp](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/mat-the-xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-ngay-ngay-lam-nung-voi-anh-trai-nuoi-dinh-cap-200x300.jpg)
Bình Luận (0)