Ban ngày, nàng là nhị tiểu thư Thẩm phủ với dung mạo xấu xí như Vô Diệm; đêm xuống, nàng lại hóa thân thành Nguyệt Vu… đệ nhất hoa khôi diễm tuyệt kinh thành.
Ba năm trước, nàng bị đích mẫu ép gả cho lão thương buôn muối khét tiếng từng khắc chết hai đời thê tử, bị nhốt trong phòng củi chờ chết.
Chính lúc ấy, Hiền phi đã đưa tay ra, hứa hẹn cho nàng một cuộc đời mới.
Điều kiện chỉ có một là trở thành hoa khôi đệ nhất, quyến rũ các hoàng tử, kích động họ phản bội, đảo lộn giang sơn Đại Ung này.
Thẩm Vi Uyển tiếp lấy lưỡi đao ấy, cẩn trọng hoàn thành từng “KPI” được giao, đồng thời cũng âm thầm bày ra quân cờ của riêng mình.
Thế là: Tam hoàng tử tự phụ thanh lãnh, vì nàng mà phá vỡ mọi quy tắc, đêm khuya trèo tường xông vào chỉ cầu nàng rủ lòng thương hại nhìn một lần.
Tứ hoàng tử nóng cháy cố chấp, vì nàng mà quyết liệt với mẫu phi; kẻ nào dám động đến một sợi tóc của nàng, hắn nguyện đồ sát cả môn trung.
Đại Lý Tự Thiếu khanh chính trực tuyệt đối, vì nàng mà phá lệ vô số lần, giấu đi vẻ ngang ngạnh để dành trọn sự ôn nhu duy nhất cho nàng.
Bọn họ vì nàng mà tranh đấu đến sứt đầu mẻ trán, đặt cược cả ngôi vị, đặt cược cả tính mạng, thậm chí không tiếc tay chân tương tàn, chỉ để đổi lấy một nụ cười ngoảnh lại của giai nhân.
Đến cuối cùng, Hiền phi mới kinh ngạc nhận ra: [Bà ta cứ ngỡ mình là kẻ cầm cờ, nào biết đâu thiếu nữ bị bà ta vớt lên từ vũng bùn năm ấy, sớm đã đảo khách thành chủ, trở thành kẻ chơi cờ thực thụ!]
Thiên hạ mắng nàng là yêu cơ họa quốc, nhưng những vị đại lão quyền cao chức trọng lại đồng loạt đứng ra che chở nàng phía sau.
Số lượng nam chủ vẫn đang cập nhật…
Tác giả viết phần giới thiệu hơi “phế”, cầu các độc giả bấm lưu tủ truyện và theo dõi truyện!





Bình Luận (0)