Lê Trúc Trúc thức tỉnh, cô phát hiện mình là một nữ pháo hôi trong một bộ truyện không cp, nam chính dùng huyền học quét ngang giới giải trí.
Cô sẽ tham gia một show truyền hình huyền học hot nhất hiện nay, dựng nhân thiết là thiên tài huyền học, giỏi xem bối, thạo bắt quỷ, tinh thông đoán mệnh xem tướng.
Kết cục marketing quá đà, bị nam chính là đại lão thiên sư vạch mặt, bị toàn mạng trào phúng, bị công ty phong sát, bị người qua đường ném trứng thúi, bị fans cuồng thọc một dao nhập viện, bị fan biến anti tông xe chết ngay tại chỗ.
Hiện tại, Lê Trúc Trúc đang ngồi trên xe đến địa điểm show ghi hình: “…”
Aaaaaaa… bây giờ cô nhảy xuống xe còn kịp không!
Mắt thấy ký chủ đã mở cửa sổ xe, sắp nhảy ra ngoài, hệ thống vội vàng hiện hồn cứu lấy ký chủ xui xẻo nhà mình.
[Bình tĩnh ký chủ ơi! Tôi là bàn tay vàng của cô, mau mau xem và nhận, đừng nghĩ quẩn!]
Lê Trúc Trúc vui mừng quá đỗi, cho tới khi thấy bốn chữ “Hệ thống ăn dưa”.
[Aaaaa… ký chủ, mau bỏ cái chân khỏi cửa kính mau! Tôi thật sự có ích, siêu cấp có ích!]
Khi cư dân mạng thấy có người marketing thiên tài toàn năng thì sôi nổi tỏ vẻ không tin, chờ xem cô bị vả mặt.
Lê Trúc Trúc cũng không tin, nào ngờ cô ăn trái dưa đầu tiên, idol quốc dân chết.
Cô ăn trái dưa thứ hai, đạo diễn danh tiếng lên cơn đau tim, tối đó qua đời.
Cô ăn trái dưa thứ ba, ảnh đế phát điên tại chỗ, vặn vẹo bò khắp nơi.
Cư dân mạng: [Ôi đệt, đại lão đây rồi! Cô ấy thật sự là thiên tài huyền học!]
Lê Trúc Trúc chột dạ nhìn nam chính được công nhận là thiên tài huyền học thật sự mà toát mồ hôi.
[Hu hu hu… cốt truyện lừa tôi, hắn không phải người!]
[Sao chỉ nói nam chính là thiên sư, mà không nói hắn là phân thân của quỷ vương chứ! Sao không nói luôn trúc mã của cô cũng là phân thân của quỷ vương chứ!]
[Thích phân thân thì tránh xa cô ra, cứ bám theo cô làm gì.]
Rất lâu về sau, Lê Trúc Trúc mới biết được bộ truyện trong đầu cô là Fanfic, khác một trời một vực với thế giới thật.
Khi biết được sự thật thì cô cũng sắp mất đi thân phận nhân loại của mình… vì cô sắp bị ba người này nhét vào kiệu hoa, trở thành quỷ tân nương của họ.
[Hu hu hu… cô chưa muốn có chồng đâu, dù mua một tặng hai cô cũng không cần!]
Nam chính – quỷ vương – trúc mã ôm chầm lấy cô, quỷ khí bay đầy trời, âm thanh trầm khàn hỏi: “Bảo bối, em không đồng ý à?”
Lê Trúc Trúc: [Chết thật, quên mất tên này nghe được tiếng lòng của cô!]
[Ăn dưa + huyền học + nam chính yêu từ cái nhìn đầu tiên + điên tình + nam 9 phân thân thành 3 người, sẽ không nhập lại làm 1 + có cộng cảm + chiếm hữu + chỉ có nam chính nghe được tiếng lòng nữ chính + tự ghen với bản thân.]





Bình Luận (0)