Một tựa game mô phỏng siêu thị rác của rác đột nhiên xuất hiện trên máy tính của bạn. Nội dung trò chơi vô cùng tẻ nhạt, quanh đi quẩn lại chỉ là dọn dẹp các kiện hàng chuyển phát nhanh bên ngoài vào các kệ hàng trong siêu thị. Cứ thao tác lặp đi lặp lại như vậy, thực sự còn cực nhọc hơn cả việc vào nhà máy vặn ốc vít.
Bởi vì siêu thị trong tựa game này rất rộng lớn, chủng loại hàng hóa thì vô vàn, từ trái cây, đồ uống cho đến các loại hạt, đồ ăn vặt, rồi cả rau củ, thịt tươi… Bất kể là mặt hàng bạn từng thấy hay chưa từng thấy thì ở đây đều có đủ.
Hơn nữa, phong cách đồ họa của trò chơi này lại cực kỳ tồi tàn, tạo hình thô kệch, chẳng nhìn ra được chút sức hút nào. Thử hỏi ai lại rảnh rỗi đi chơi cái thứ này cơ chứ?
Thế nhưng, nếu ngay lúc này thế giới bỗng nhiên bị “game hóa”, phải đối mặt với cái rét buốt xương hay sức nóng thiêu đốt…
Và toàn bộ vật tư của bạn trong trò chơi này đều biến thành đồ thật, vậy thì lựa chọn của bạn sẽ là gì?
Phong Lam – người vừa được trùng sinh dõng dạc tuyên bố: Cô chơi! Kiếp trước là do cô có mắt không tròng, không nhận ra được “bàn tay vàng” này.
Kiếp này được làm lại từ đầu, cô quyết ôm khư khư cái trò chơi này, cày cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay mới thôi.




![[Khoa Cử] Xuyên Thành Nông Gia Tử: Đại Lão Mạt Thế Chỉ Muốn Làm Phú Hào Lại Bị Ép Đi Thi Trạng Nguyên](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-cu-xuyen-thanh-nong-gia-tu-dai-lao-mat-the-chi-muon-lam-phu-hao-lai-bi-ep-di-thi-trang-nguyen-200x300.jpg)
Bình Luận (0)