Hệ thống: [Tôn chỉ của chúng ta là trở thành người đẹp tỏa hương trà!]
Tống Thanh Thanh: “À, vậy hả?”
Thế giới 1: Trà trắng
Em gái trà xanh của nam chính trong một câu chuyện ma quỷ đầy kịch tính.
Khi bị luồng khí lạnh lẽo bao trùm không kẽ hở, đôi mắt thiếu nữ long lanh ngấn nước.
Cô rúc vào lòng anh, khẽ nói:
“Em sợ lạnh…”
Khi tìm đến đạo trưởng lạnh lùng như tuyết để nhờ bắt ma, cô nhẹ nhàng kéo tay áo hắn:
“Giúp tôi… được không?”
Khi bị người anh đội trưởng quở trách vì cứ nhặt những thứ không sạch sẽ mang về, cô rụt rè giải thích:
“Anh à, không phải như anh nghĩ đâu.”
Sau chuyến đi Hương Vân cổ trấn, cô phát hiện trong căn nhà nhỏ của mình dường như có thêm một… “người”.
Thế giới 2: Dấu máu
Em gái trà xanh xinh đẹp của một nam thần thuần huyết trong trường cấp ba toàn ma cà rồng.
Sau khi xuyên không đến thế giới này, Tống Thanh Thanh mới phát hiện, máu ma cà rồng thật sự có thể ủ ra… hương trà.
Chỉ là… tại sao ai nấy đều say mê muốn nếm thử máu của mình?
Răng nanh luôn thích lướt qua làn da trắng nõn mong manh của cô, để lại những dấu máu kéo dài.
Thế giới 3: Trà xanh giữa thời tận thế
Thế giới 4: Chim hoàng yến giữa thành phố tội ác Cyberpunk – hệ thống ABO
Thế giới 5: Em gái thỏ trắng con nhà quý tộc





Bình Luận (0)