Ngụy Xu Ngu vốn chỉ là một nữ sinh viên bình thường ở thế kỷ 21, nào ngờ vận số trớ trêu, nàng xuyên không về vương triều Đại Dung, lại còn bị cưỡng ép trói buộc với một hệ thống kỳ quái.
Cái hệ thống này có tên là [Yêu Phi Họa Quốc, Không Là Nàng Thì Là Ai]. Nhiệm vụ của nó giao cho nàng nghe mà muốn sang chấn tâm lý: Phải làm một yêu phi chính hiệu, quyến rũ bạo quân, hãm hại trung thần, quấy nhiễu triều chính cho đến khi vương triều Đại Dung sụp đổ mới thôi.
Trời ạ! Nàng đến tận bây giờ còn chưa được nắm tay nam nhân lấy một lần!
Bảo nàng đi làm yêu phi câu dẫn bạo quân? Lại còn tru sát trung thần? Nàng thề, đến một con kiến nàng còn chưa dám dẫm chết bao giờ!
Thế nhưng, hễ nàng không nghe lời là hệ thống lại “tặng” cho nàng một luồng điện tê tái toàn thân.
Vì bảo toàn tính mạng, Ngụy Xu Ngu đành ngậm đắng nuốt cay, giả làm yêu phi để sống sót qua ngày.
Nhưng mà… ai đó có thể giải thích cho nàng chuyện gì đang xảy ra không?
Nàng đã mang thai đến đứa con thứ hai rồi, tại sao tên bạo quân kia vẫn sống nhăn răng ra vậy?
Tại sao vương triều Đại Dung vẫn chưa chịu diệt vong?
Ngược lại, cảnh tượng trước mắt nàng lại là Vạn quốc đến chầu, bạo quân hóa thành minh quân, còn nàng… vị “yêu phi” bị ép buộc… lại trở thành hiền hậu được người người trong thiên hạ ca tụng?
Ngụy Xu Ngu hoang mang nhìn trời: “Cái hệ thống này… có phải gửi nhầm kịch bản cho nàng rồi không?”





Bình Luận (0)