[Một nữ nhiều nam + Cạnh tranh giống đực + Tu la tràng + Sảng văn + Các nam chính đều sạch + Thuật đọc tâm + Không gian dị năng độc quyền.]
Xuyên thành giống cái độc ác, vừa mở màn đã gặp ngay cấp độ khó địa ngục, phải làm sao đây?
Bị một miếng đùi gà nghẹn chết, Nguyễn Nguyễn xuyên đến thú thế ăn lông ở lỗ, còn tiện tay nhặt được năm thú phu đẹp trai ngời ngời.
Sư tử vàng trầm ổn cao quý.
Cửu vĩ hồ kiêu ngạo hay trêu ghẹo.
Phong bằng tinh tế nhạy cảm.
Hổ lớn dũng cảm nhiệt tình.
Trăn nước thanh tú lạnh lùng.
Nguyễn Nguyễn ngây thơ tưởng rằng ở thế giới nữ tôn nam ti này có thể sống một cuộc đời say mê hưởng lạc, nào ngờ lần đầu tiên nghe trộm tiếng lòng của thú phu lại là bọn họ đều muốn giết chết mình!
Thế này thì sao mà được, Nguyễn Nguyễn xui xẻo chỉ đành dọn dẹp cục diện rối rắm mà nguyên chủ để lại.
Một tay nắm giữ linh tuyền chữa bệnh, một tay điều khiển dị năng hệ Mộc xưng bá Thú thế.
Các bộ lạc khác còn đang ăn cám nuốt rau, nàng đã dẫn dắt tộc nhân ăn thịt nướng, lẩu cay để vươn tới cuộc sống khá giả. Nàng từ một kẻ bị vạn người ghét biến thành vạn người mê, cuối cùng còn ngồi lên vị trí thê chủ nói một không hai!
Nguyễn Nguyễn ra vẻ ta đây: “Quá ưu tú cũng là một loại phiền não!”
…
Nữ chính thuộc tuýp trưởng thành, không phải vừa vào đã vô địch, nhưng tuyệt đối không nhu nhược! Đánh được thì đánh, không đánh được thì chạy!
Nam chính một trăm phần trăm đều sạch, đều sủng, không hề có suy nghĩ lệch lạc! Cũng sẽ không ngu ngốc đến mức đối phương đã rõ ràng khác xưa mà mãi không nhận ra, lúc cần thẳng thắn sẽ thẳng thắn, không dây dưa!
Tác giả có nhịp điệu riêng, nữ chính sẽ ngày càng mạnh mẽ. Nhiều chức năng của hệ thống sẽ dần được mở khóa, xin hãy kiên nhẫn theo dõi.





Bình Luận (0)