Năm mười tám tuổi, cuộc đời Khương Vu tựa như một bản tình ca êm đềm tại huyện Đồng Hoài.
Nàng có một mái ấm bình yên bên người phu quân dịu dàng Lương Khiêm và thiên thần nhỏ Minh Châu vừa tròn bảy tháng tuổi.
Hạnh phúc giản dị ấy ngỡ là bến đỗ trăm năm, cho đến một đêm hoang vu, phu thê nàng vô tình cứu sống một thiếu niên lấm lem bên vệ đường.
Khi tỉnh lại, “thiếu niên” ấy hóa ra là một tiểu thư khuê các cải trang, đầu bị chấn thương dẫn đến mất sạch ký ức. Khương Vu mềm lòng, đặt tên cho nàng là Bạch Tô rồi cưu mang, bảo bọc nàng dưới mái nhà mình.
Nàng không hề hay biết, sự xuất hiện của Bạch Tô chính là quân bài domino đầu tiên đẩy gia đình nàng vào bi kịch. Theo nguyên tác, Bạch Tô chính là Đại công chúa triều đình đang bỏ trốn. Cuộc gặp gỡ này sẽ dẫn lối cho Sở Lăng — vị Thừa tướng đương triều tàn bạo, máu lạnh — tìm đến Đồng Hoài. Chỉ vì một ánh nhìn lệch lạc, gã quyền thần ấy sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn để bức tử Lương Khiêm, cướp đoạt Khương Vu và giam cầm nàng suốt một thập kỷ trong sự bạo ngược, biến nàng thành “thế thân” tội nghiệp sống không bằng chết.
Thế nhưng, vòng quay vận mệnh đã rẽ hướng khi một linh hồn từ hiện đại bất ngờ xuyên không vào chính cơ thể của Khương Vu. Là một “fan cứng” từng khóc hết nước mắt vì số phận bi thảm của nhân vật Khương Vu, cô bàng hoàng nhận ra mình đang đứng ở ngay vạch xuất phát của tấn bi kịch.
Được sự trợ giúp từ Hệ thống, “Khương Vu mới” quyết tâm lật ngược ván bài. Nàng phải chạy đua với thời gian, dùng tri thức hiện đại và các đạo cụ hệ thống để bày mưu tính kế. Hành trình cứu vớt đầy nghẹt thở bắt đầu: Liệu một cô gái nhỏ bé có thể giúp Khương Vu triệt hạ cạm bẫy của Thừa tướng Sở Lăng, bảo vệ người phu quân Lương Khiêm và giữ vẹn tròn mái ấm Đồng Hoài suốt 12 năm đằng đẵng?





Bình Luận (0)