Cảnh Minh là Phó trưởng khoa Ngoại tổng quát tại Bệnh viện số 1 thành phố.
Anh vốn là học trò của danh sư, tiền đồ rộng mở.
Mục Tuấn Phong là Phó đội trưởng Đội 2, Cục Cảnh sát hình sự thành phố.
Cậu tốt nghiệp học viện cảnh sát, gia thế cơ bản, tư tưởng vững vàng.
Cảnh Minh có một gia đình kiểu mẫu cho những ai thích hóng chuyện: Người cha là kẻ trộm, người mẹ đi lừa đảo “bẫy tình” nhưng lại lừa thành… kết hôn.
Nếu thế vẫn chưa đủ sốc, anh còn có một người cha dượng tốt bụng và một thằng em trai “ăn cháo đá bát” do cha dượng mang đến.
Cảnh Minh vốn tưởng giới hạn lớn nhất đời mình chỉ là thoát khỏi cái gia đình kia để tự nuôi sống bản thân.
Thế nhưng chẳng ai ngờ được, anh lại gặp gỡ Mục Tuấn Phong – một cậu em cảnh sát chỉ biết “đánh bóng thẳng”.
Người xưa có câu: Đòn đánh thẳng dễ tránh, tên lén khó phòng.
Nhưng đòn đánh thẳng thực sự dễ tránh sao?
Nếu dễ, tại sao mỗi lần Mục Tuấn Phong đường đường chính chính bày tỏ đều khiến anh không kịp trở tay.
Ngay lúc Cảnh Minh ngỡ mình đã tìm thấy chốn về, Mục Tuấn Phong đột ngột biến mất, đi biệt tăm ba năm trời.
Ba năm sau, một vụ án mạng kinh hoàng tại nhà ăn bệnh viện vào đêm khuya đã đưa Mục Tuấn Phong trở lại trước mặt Cảnh Minh.
Sự mỉa mai, cố tình làm khó của Cảnh Minh lại vô tình kéo hai người trưởng thành – vốn quen giải quyết công việc trước khi xử lý cảm xúc – lại gần nhau hơn.
Mục Tuấn Phong thích Cảnh Minh, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Thích sự chuyên nghiệp, sự nhạy cảm, và càng thích cái tính khẩu xà tâm phật của anh.
Ba năm trước, khi tình trường đang đắc ý, sự nghiệp của cậu cũng thuận buồm xuôi gió, triệt phá được băng đảng đa cấp lẩn trốn nhiều năm.
Thế nhưng biến cố ập đến ngay lúc đó.
Sư phụ đột ngột qua đời, cái chết đầy rẫy nghi vấn.
Nhân chứng do Cảnh Minh cứu chữa không qua khỏi.
Kẻ lạ mặt bám đuôi Cảnh Minh trong đêm tối không rõ ý đồ.
Mục Tuấn Phong tìm thấy manh mối trong đêm mưa nhưng không thể báo cáo cấp trên.
Mọi chuyện ép Mục Tuấn Phong phải thu mình lại, cậu phải đứng trong bóng tối mịt mù mới có thể nhìn thấy tia sáng huỳnh quang của vết máu.
Tóm tắt một câu: Đàn ông biết làm nũng thường có số hưởng.





Bình Luận (0)