Bạch Tịch Dao vừa lấy hết can đảm để tỏ tình với nam thần trong mộng, nào ngờ lại bị anh ta từ chối phũ phàng và dìm xuống tận đáy lòng tự trọng. Đúng lúc cô còn chưa kịp hồi phục, một trận động đất bất ngờ ập đến, cuốn cả hai xuyên đến đại lục Thế Giới Thú.
Ở nơi xa lạ này, nam thần bỗng hóa thành một con báo đen độc miệng, kèm theo một dàn “thú phu” cực phẩm: em trai là người cá vừa đẹp trai vừa dễ thương; một chú hươu cao cổ lạnh lùng khó gần; một con rắn bá đạo, xảo quyệt; thêm cả gấu nâu hiền lành, ấm áp… Tất cả đều trở thành chồng cô!
Thế nhưng, trớ trêu thay, kiếp trước của cô lại là một ác nữ vô học, chuyên làm những việc tàn nhẫn: cắt sừng hươu cao cổ, hút dịch gan gấu nâu, lột da rắn đem bán chợ đen… Hậu quả là từng thú phu lần lượt bỏ đi, thậm chí còn đòi ly hôn!
Không cam lòng, Bạch Tịch Dao quyết tâm lấy lại tình cảm. Cô vừa ra sức gia tăng “độ hảo cảm” với thú phu, vừa vận dụng tài năng hacker từ kiếp trước, kết hợp công nghệ cao trong không gian bí ẩn để gây dựng sự nghiệp ở thế giới thú. Chẳng bao lâu sau, cô trở thành đại gia giàu có khiến ai cũng phải trầm trồ. Chưa dừng lại ở đó, cô còn thức tỉnh năng lực hệ Mộc, góp công lớn cứu cả đại lục khỏi đại nạn.
Càng ngày càng nhiều nhân vật “khủng” xuất hiện xung quanh cô: tướng sói trầm lặng, ma cà rồng kiêu ngạo, hồ ly chín đuôi thần bí… Tất cả đều muốn trở thành thú phu của cô!
Từ chỗ bị khinh thường, Bạch Tịch Dao bỗng trở thành “trung tâm vũ trụ”, được mọi người nâng niu và quý mến. Những thú phu từng lạnh nhạt, thậm chí đòi ly hôn, nay lại thi nhau tỏ tình, tranh giành đến mức sẵn sàng liều mạng để bảo vệ cô.
Con đường “theo đuổi chồng” giờ hóa thành “thú phu đuổi vợ”. Bọn họ khóc lóc cầu xin: “Đừng bỏ anh, yêu anh thêm lần nữa đi, bảo bối!”
Còn gã nam thần năm xưa từng chê bai, phản bội cô ư?
Ha ha, cho dù có “đốt lò” đuổi vợ đến đâu, cô cũng tuyệt đối không tha thứ.





Bình Luận (0)