Tần Yên, tiểu thư nhà họ Tưởng trong giới thượng lưu tại Kinh Thành, vẻ ngoài luôn tỏ ra đoan trang, đúng mực, nhưng thực chất lại là người có thủ đoạn phi thường, tính cách hoang dã khó lòng thuần phục.
Trong giới giải trí, cô là người có khả năng xoay chuyển tình thế, hô mưa gọi gió. Những ngôi sao hạng A hay những nhân vật có máu mặt vừa nể sợ, vừa theo đuổi, nhưng lại càng không thể rời xa cô. Cô không chỉ nắm trong tay những nguồn lực và mối quan hệ đỉnh cao, mà còn có đôi mắt nhìn người cực kỳ độc đáo. Ở giới giải trí này, không có ai mà cô không thể lăng xê thành công.
Cô kết hôn chớp nhoáng với Tạ Căng, người nắm quyền hành cao nhất của một gia tộc danh giá bậc nhất. Ban ngày, cô là bà Tạ hiền thục, nhã nhặn; nhưng khi đêm xuống, cô lại hóa thành một nàng yêu tinh quyến rũ, đầy phong tình khiến anh không thể rời mắt.
Cô chỉ muốn hưởng thụ sự sung sướng, tuyệt nhiên không cầu tình yêu.
Tạ Căng biết rất rõ cô không phải là đóa hoa trắng nhỏ yếu đuối, thậm chí ngay cả việc cô gả cho anh cũng đầy rẫy những toan tính. Thế nhưng, anh lại cam tâm tình nguyện biến mình thành quân cờ trong tay cô.
Kẻ nắm quyền cao trọng vọng vì yêu mà cúi đầu, dù tỉnh táo nhưng vẫn chấp nhận lún sâu, từng bước một giúp cô hoàn thành tất cả những kế hoạch đã bày ra.
Tần Yên: “Tôi muốn danh, muốn lợi, riêng tình yêu thì không cần.”
Tạ Căng: “Danh lợi đều trao hết cho em, tình yêu chỉ là món quà tôi tặng kèm mà thôi.”





Bình Luận (0)