Sau khi chết, Lộ Trì bị bộ phận Xuyên nhanh của tiểu thuyết trói buộc và thu nạp một cách đầy khó hiểu, trở thành một “tiểu tam” vinh quang và đáng tin cậy (?)
Hệ thống [Thất đức chuyên nghiệp]: [Cưng à, không chỉ vì cưng có vẻ ngoài xinh đẹp, mà điều quan trọng nhất chính là bản tính thất đức của cưng. Nhất định phải dốc hết sức mình để chia rẽ cặp đôi công thụ chính, trở thành một cái gai trong lòng họ đấy nhé!]
Lộ Trì: “… Được thôi.”
Về sau, Lộ Trì không chỉ trở thành một cái gai giữa công và thụ chính, mà còn biến thành tâm ma của họ, khiến họ ngày đêm đều chẳng thể thoát ra được.
Đối với chuyện này, Lộ Trì bày tỏ: “Hay lắm, không hổ là mình!”
1. [Trong thế giới vườn trường, thầy giáo “bướm hoa” chuyên chia rẽ đàn anh và đàn em]
Đại học A mới có một vị trợ giảng mới đến, vừa trẻ tuổi tuấn tú lại vừa phong lưu nhẹ dạ, khắp người anh như hiện lên ba chữ “con bướm hoa”.
Nghe đồn thầy giáo bướm hoa thích nhất là sau khi tan làm đến hộp đêm nhảy nhót quẩy tưng bừng, lại còn nhảy múa thoát y nhiệt tình. Đạo đức ở đâu? Nhân cách ở đâu? Địa chỉ hộp đêm ở đâu!
Thế nhưng Hội trưởng Hội học sinh của Đại học A vốn có gia cảnh ưu việt, tính tình lại lạnh lùng cổ hủ, mọi người đều đoán rằng trong lòng hắn rất ghét vị thầy giáo mới này. Nếu không, tại sao mỗi lần lên lớp hắn đều nhìn chằm chằm người ta, dường như cực kỳ khinh bỉ việc thầy Lộ được yêu mến nồng nhiệt như thế?
Cho đến một đêm khuya nọ.
Có người nhìn thấy Hội trưởng thẳng chân đá bay cậu đàn em đang tỏ tình xuống sông, sau đó tóm gọn thầy Lộ đang đứng xem kịch vui ra, giọng điệu bình tĩnh nhưng âm thanh lại khàn đặc…
“Sáng anh đi hộp đêm, trưa đi hộp đêm, tối cũng đi hộp đêm.”
“Đến rạng sáng, anh lại bảo muốn chia tay với em, anh bảo anh muốn thật nhiều, thật nhiều tình yêu.”
“Lộ Trì, anh đã đi bệnh viện khám bao giờ chưa?”
Lộ Trì: “…”
Thầy Lộ xinh đẹp chớp chớp đôi mắt, nhìn thụ chính đang lóp ngóp bò mãi không lên được sắp chết đuối tới nơi, lại nhìn công chính trước mắt đang bị mình ép cho phát điên. Anh hỏi hệ thống trong lòng với vẻ vô tội: “Thế này đã tính là ngăn cản hai người họ ở bên nhau chưa nhỉ?”
Hệ thống: […]
2. [Trong thế giới ABO, một Beta thật thà nhưng kỳ quái chuyên chia rẽ Alpha và Omega]
Học viện Quý tộc Tinh tế mới đón một học sinh ưu tú cấp Beta nghèo vượt khó.
Cậu Beta này có phần tóc mái dài che khuất khuôn mặt, trông có vẻ chẳng có gì nổi bật, nhưng lại luôn xuất hiện trong mọi sự kiện tâm điểm của học viện…
Khi Omega yếu đuối bất ngờ phát tình, anh cầm chiếc bánh kem dâu tây từ tiết học nấu ăn nhanh như cắt xuất hiện, tống thẳng vào miệng đối phương, rồi lấy danh nghĩa bổ sung thể lực mà quẹt mất của người ta 6666 Tinh tệ.
Thụ chính Omega đang đờ đẫn nhai: “…”
Khi Alpha lạnh lùng bất ngờ phát cuồng, anh cầm theo chiếc vòng Elizabeth từ tiết chăm sóc thú cưng hỏa tốc chạy tới, mạnh bạo tròng vào cổ đối phương, rồi lấy danh nghĩa xoa dịu bạo động tinh thần mà quẹt mất của người ta 8888 Tinh tệ.
Công chính Alpha bị ép làm chó: “…”
Để kiếm tiền, cậu Beta này chuyện gì cũng làm, từ lắc trà sữa, xem chỉ tay cho đến bói bài Tarot… Mọi người đều âm thầm lắc đầu: Một Beta vừa nghèo vừa phế vật thì có thể làm nên trò trống gì chứ? Dù có nỗ lực đến đâu, cũng chỉ là một kẻ đáng thương thấp kém nhất trong xã hội Tinh tế mà thôi.
Ai ngờ diễn đàn học viện bỗng nhiên tung ra một đoạn lịch sử trò chuyện.
Trong bản ghi chép, vị Alpha danh tiếng lẫy lừng, người suốt bốn năm liền độc chiếm ngôi đầu bảng các tiết học thực chiến, kẻ còn lạnh lùng và tàn nhẫn hơn cả những cỗ máy chiến đấu, lúc này đây lại như bị trúng tà… đang chuyển khoản ầm ầm cho vị đại sư bói toán ở phía bên kia.
[Đại sư, bạn trai tôi muốn chia tay với tôi.]
[Đại sư, 9,99 triệu Tinh tệ đã được chuyển.]
[Đại sư, lập tức hạ loại cổ độc đắt nhất đi.]
Vị đại sư có ảnh đại diện hình mèo: [… Cổ đào hoa à?]
[Cổ chết bất đắc kỳ tử.]
[Hạ cho tên Omega đã quyến rũ bạn trai tôi ấy.]
[Tôi – muốn – nó – phải – chết.]
“Đại sư” Lộ Trì im lặng hai giây, hớn hở thu tiền xong xuôi, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp hỏi hệ thống: “Thế này cũng tính là chia rẽ rồi đúng không?”
Hệ thống: […]
Đậu.
Cái tên này tà môn thật đấy.
3. [Trong thế giới E-sports, fan CP kiêm streamer gợi cảm chuyên bú fame để chia rẽ Rừng và Mid]
Đội tuyển TDG giành chức vô địch, tại sân bay trên đường trở về căn cứ, đám đông người hâm mộ vô cùng phấn khích, tất cả đều đang chúc mừng đội nhà khải hoàn trở về.
Chỉ có duy nhất một người đeo khẩu trang kín mít, tay giơ cao băng rôn CP, xông qua sự ngăn cản của bảo vệ, nắm chặt lấy tay vị đội trưởng lạnh lùng được mệnh danh là “Thần Rừng”, dáng vẻ như thể phát điên…
“Đội trưởng, tại sao anh và Mid không chịu xào CP? Hai người có công đẻ mà không có công nuôi à? Á á á á tôi hận hai người!”
“Những fan CP đang tan nát cõi lòng hãy chú ý theo dõi phòng livestream của tôi nhé, mười giờ mỗi tối bắt đầu chơi game làm content gợi cảm, để tôi thu nhận các bạn, moa moa!”
Sân bay bỗng chốc im phăng phắc: “…”
Không phải chứ, ông anh này bú fame đến phát rồ rồi à?!
Thế nhưng “streamer nóng bỏng” nọ lại chẳng thèm để tâm, điên rất ổn định, anh giơ băng rôn ở sân bay, giơ băng rôn khi đang livestream gợi cảm, giơ băng rôn ngay cả khi đang làm dự bị tập luyện…
Cuối cùng, anh trở thành vị trí Hỗ trợ của đội một cách thần kỳ. Trong lúc bị vị đội trưởng hẹn hò qua mạng vừa gặp mặt ngoài đời hôn đến mức không thở nổi, anh vẫn không quên bướng bỉnh giơ cao băng rôn: “Đợi đã! Mid đang ở trong cánh gà đấy, chúng ta mời cậu ấy ra được không?”
“…”
Khóe môi bị cắn mạnh một cái.
Vị đội trưởng vốn nổi danh là “lãnh cảm” lúc này đáy mắt tràn đầy sự ghen tuông, u ám cảnh cáo: “Lộ Trì, cậu thử nhắc đến người đàn ông khác trên giường một lần nữa xem?”
4. [Trong thế giới bao nuôi, kẻ thế thân đam mê gây chuyện chuyên chia rẽ kim chủ và bạch nguyệt quang]
…
“Tính cách rất tồi tệ, nhưng nhan sắc lại bù đắp cho điều đó một cách hoàn hảo” – Vạn nhân mê giả vờ thất đức, xinh đẹp phóng khoáng – Công x Trời sinh lạnh lùng nhưng bị quyến rũ thành công rồi bị vứt bỏ, cuối cùng phát điên vì uất ức – Aaa tôi cứ thích miễn cưỡng đấy – Thụ.
[Lưu ý trước khi đọc]:
+ Nguyên tác không có tuyến tình cảm, công không phải tiểu tam! Đây thuần túy là tác phẩm thỏa mãn sở thích cá nhân, văn phong kém, không logic và các nhân vật đều bị khùng, xin đừng mang theo não khi đọc.
+ Tuyến tình cảm 1v1, song khiết, không quá phù hợp với những ai cực đoan đảng khống. Công có ký ức của các thế giới trước, thụ phân thân không có.
+ [Truyện chủ công], vui lòng không đăng những bình luận vô duyên như chèo nhầm thuyền, nếu có bất kỳ chỗ nào không thích hãy lập tức thoát ra, không cần để lại những bài diễn văn dài dòng.





Bình Luận (0)